Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:26 19/06/2025 Lượt xem: 40
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
 

CHẤT LÍNH
(Tặng hội viên hội VHNT Trường Sơn)
 
 Người ta... nhiều hội... " bảo hơn..."
Tôi đây chỉ hội Trường Sơn nghĩa tình
Xưa đi đánh giặc quên mình
Nay về thơ phú ân tình với nhau
 Chẳng so phân biệt giầu nghèo
Nhịp tim cùng đập theo điều Bác khuyên...
Trẻ thời đánh giặc Trung-Kiên
Đời thường chất lính còn nguyên con người
 Sống vui sống khỏe ích đời
Dạy bảo con cháu làm người thiện nhân
Ở đời tình nghĩa toàn dân
Xây nhà dựng nước quân dân mạnh giầu.
  

CHIẾN HÀO

Mầu xanh áo lính thắm ngàn cây
Tiền tuyến giao tranh những tháng ngày
Ăn thiếu che manh tơi tả áo
Nằm rừng ngủ võng bồng bềnh mây
Băng đèo pháo dội vương mìn nổ
Lội suối bom rơi lại đạn cày
Tiếng hát hành quân reo ngọn suối
Chiến hào đánh giặc vẫn mơ say...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan