“Mùa sen nở rạng ngời sắc nắng” – Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:11 30/06/2025 Lượt xem: 11
MÙA SEN NỞ RẠNG NGỜI SẮC NẮNG
(Kính tặng HTX Hoa Sen Vân Đài)
 
Sen quê mình vào mùa rộ nở
Nhìn cánh đồng chạnh nhớ thời xa
Nhớ cô bé dễ thương ngày ấy
Mắt trong veo, tóc cột đuôi gà
 
Anh vẫn nhớ những trưa tháng sáu
Nước nóng như ai nấu cánh đồng
Những chú cua lên bờ trốn nóng
Ta chộp nhanh, giỏ nặng bên hông
 
Rồi những đêm trăng thanh gió mát
Nơi sân Đền múa hát, vui chơi
“Lượn cho đều”*… bài ca thuở ấy
Chân bước nhanh, theo nhịp từng lời
 
Nhớ thời ấy… chiến tranh phá hoại
Chỉ chơi trăng, chẳng thể thắp đèn
Trăng thời ấy sao mà sáng thế
Ánh trăng ngời, soi tỏ mặt em.
***

Giữ biên cương, anh thành người lính
Trải mấy năm, chinh chiến gian nan
Cùng đồng đội giữ từng tấc đất
Ngăn quân thù phương bắc tràn sang
 
Đất Quảng Ninh giặc thù tàn phá
Pháo đạn thù, núi đá thành vôi
Cùng đồng đội máu nhòa trên đá
Đánh quân thù tan tác tơi bời
 
Khi hết giặc, anh rời quân ngũ
Về làng quê vui thú ruộng đồng
Anh gặp lại người em gái nhỏ
Vẫn một lòng son sắt chờ mong
 
Khi làng mình mở ra hướng mới
Bao loài sen đưa tới xóm mình
Những ruộng xưa thâm cánh cây lúa
Nay ngời lên vạn cánh sen xinh
 
Tháng năm đầu khó khăn muôn nỗi
Bởi ruộng xưa, đâu có trồng hoa
Quen cây lúa, chiêm mùa mưa nắng
Người dân quê chân chất thật thà
 
Rồi cây sen quen người quen đất
Tới mùa hoa như cất lời ca
Người yêu sen muôn phương tìm tới
Ta càng yêu đồng ruộng quê nhà
 
Hạnh phúc nhất chúng mình, em nhỉ
Ta nên đôi, thành vợ thành chồng
Cô thôn nữ cùng anh lính chiến
Phòng cưới xinh những cánh sen hồng.
 
Rồi mùa sen mỗi năm tiếp nối
Em yêu sen- yêu mối duyên đầu
Cánh sen hồng rạng ngời quê mẹ
Ta vui mừng hạnh phúc bên nhau.
 
Anh mê say cách làm ăn mới
Khoa học hay, đến với nhà nông
Giúp thay đổi cách làm cách nghĩ
Ta càng thêm gắn bó ruộng đồng
 
Mùa sen nở rạng ngời sắc nắng
Đẹp tình ta mãi thắm không phai
Ta cùng nhau chăm đồng sen quý
Vững niềm tin cùng hướng tương lai.


TP Hồ Chí Minh, 25/6/2025
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------
* “Lượn cho đều” là tên bài hát mà đội thiếu nhi những năm 1965-1966 thường múa hát tập thể rất vui.

tin tức liên quan