“Nào ta cùng sáp nhập” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:29 30/06/2025 Lượt xem: 16
NÀO TA CÙNG SÁP NHẬP

Nào ta cùng sáp nhập
Giao hoà lòng yêu thương
Trên đất đai Tổ quốc
Đâu cũng là quê hương!
 
Nào ta cùng sáp nhập
Cho bõ nhớ, bõ thèm
Như dặm trường thuở ấy
Anh về sáp nhập em!
 
Nào ta sáp nhập tỉnh
Sáu ba còn ba tư
Cùng bỏ luôn cấp huyện
Tình yêu không chần chừ!
 
Nào ta sáp nhập xã
Cho vẹn cả đôi đường
Cùng các Phường hội ngộ
Nhịn nhường bao tơ vương!
 
Ta tinh gọn bộ máy
Cho thông thoáng mọi bề
Người say mê cống hiến
Giảm thiểu sự nhiêu khê!
 
Hãy để sự hợp nhất
Thành dấu ấn chuyển mình
Bền bỉ sự chân thật
Đủ đầy sự kết tinh!
 
Kỷ nguyên giàu khát vọng
Vững niềm tin đổi đời
Cả dân tộc bứt tốc
Kiêu hãnh Việt Nam ơi!
                    

TP. Hồ Chí Minh ngày 25/6/2025                       
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan