Quan Lạn ơi ? - Thơ: Phan Vĩnh Điển
Ngày đăng:
04:47 30/06/2025
Lượt xem:
25
QUAN LẠN ƠI ?
Quan Lạn ơi lần đầu tiên ta đến với người
Sao mà yêu người đến thế
Đồi núi hoang sơ, hoang vu gió thổi
Biển xanh dạt dào, bạc đầu sóng vỗ
Đón bình minh lên, lấp lánh phía chân trời
Hàng dương xanh, gió du dương nhè nhẹ
Sóng biển dịu êm, mơn man làn da
Phía xa xa cơn bão Yagi để lại dấu tích
Cây đổ ngổn ngang, đứng héo khô…
Ơi du khách thăm quan tắm biển
Gìn giữ môi trường cùng làn nước trong xanh
Để biển trời mãi trong xanh thăm thẳm
Sống hiền hòa, nhìn ngắm trăng lên
Đừng san núi để xây nhiều nhà máy
Khách sạn, nhà tầng hài hòa sinh thái
Non nước trời mây, bay mờ đỉnh núi
Đón đàn cá về cùng bơi lội tung tăng
Đoàn du khách chúng tôi đến thăm Quan Lạn
Phấn khởi vui mừng với hòn đảo trong xanh
Thủy sản ngon lành cùng lòng hiếu khách
Hẹn gặp lại người, Quan Lạn mến yêu ơi…!
Quan Lạn, Quảng Ninh 7/5/2025
Phan Vĩnh Điển
Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan