Thơ Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 05:50 07/07/2025 Lượt xem: 231

Thơ Phạm Cao Phong
 
ĐỒNG VỌNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Linh thiêng cả đất trời
Trong mỗi cuộc đời
Ngày đầu tháng Bảy
Trước ban mai thức dậy
Bỗng ngân rung
Thánh thót diệu kỳ
Từ hơn 16.000 ngôi chùa
Trên mọi miền Tổ quốc
Cùng đồng loạt thỉnh chuông!
 
Tiếng chuông chùa
          Vang xa
      bay xa...
Tiếng chuông chùa
          Ngân nga
      reo ca...
Cho ta hy vọng
Thiết tha ân tình!
 
Ôi kiêu hãnh tiếng chuông chùa!
Nguyện cầu cho Quốc thái dân an
Nguyện cầu cho Đất nước phát triển
Con người luôn biết sống hướng thiện
Dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn!
 
Tiếng chuông chùa!
Đồng vọng tiếng chuông chùa
Thẩm định những tấm lòng: tương thân, tương ái!
Thẩm định nhân cách về tình yêu và lẽ phải!
Như một phép nhiệm mầu
Kết tinh sức sống bền lâu
Về giá trị nhân sinh
Không bao giờ mai một!
 
Nơi hạnh ngộ từ tâm
Tiếng chuông chùa dư âm
Nguyện cầu chúc phúc
Cho bất kỳ một ai?
Không một thân phận nào?
Bị bỏ lại phía sau!...
 
Tiếng chuông chùa!
Đồng vọng tiếng chuông chùa
Nguyện cầu cho một ngày trọng đại
Không thể dây dưa
Không thể chậm trễ
Đội ngũ đã chỉnh tề
Cùng đồng hành hướng về phía trước
Sự chuyển hoá của Chính quyền hai cấp
– Vì một Việt Nam văn minh!
Trong kỷ nguyên vươn mình!
Cả dân tộc cùng hát lên và bước
Sáng mãi niềm tin, thủy chung son sắt
Đĩnh đạc, kiêu hùng bay tới tương lai!

TP. Hồ Chí Minh ngày 01/07/2025
  
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ ĐỢI TA VỀ
Đường xưa lối cũ đợi ta về
Vẫn đó tên làng thôn Tống Khê
Vòng vo ngõ xóm cơn mưa sớm
Tươi tốt ao vườn vui hả hê!
 
Sông quê lặn ngụp nơi bến vắng
Đầu trần đội nắng giữa trời mây
Đồng áng quanh năm người chăm bẵm
Thả diều, nằm khểnh dưới bóng cây!
 
Người vẫn đến chùa thôn Tống Khê
Bỏ bùa năm tháng nổi tỷ tê
Thuở ấy xa rồi: học lớp Một
Chân đất, đường quen bước lề mề!
 
Ta về hương khói vương thiên cổ
Mẹ cha xa vắng chửa kịp về
Cửa nhà yên ắng heo may gió
Bần thần hoa giấy nở lê thê!
 
Ta về thơ thẩn để mà yêu
Để nhớ, để thương được rất nhiều
Hồn xưa phách cũ, người quen cũ
Duyên nợ tình thâm cũng đủ điều!
 
Vạn sự thế thời đã đổi thay
Làng thôn Tống Khê vẫn tỏ bày
Đường xưa lối cũ tavề lại
Mê mẩn đợi người bao đắm say!

TP. Hồ Chí Minh, 04/7/2025
                         
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan