“Chia tay Trại viết Trường Sơn 3” – Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 08:53 11/08/2025 Lượt xem: 6
CHIA TAY TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN 3
 
Hạ tàn Thu đến bên song
Ve ngân câu kết dịu lòng ban trưa
Nhớ người áo trắng khi xưa
Vào Trường Sơn lượm nắng mưa dãi dầu
 
Mắt nhìn vương áng thơ nâu
Lời trao chưa ngỏ buồn sầu lòng tôi
Chiều tà lẻ bóng mây trôi
Có ai lẳng lặng ra ngồi suối xa.
 
Trông sang ngõ mộng chan hòa
Anh đem sợi nắng làm quà tiễn đưa
Giọt Thu rơi rắc mù mưa
Gói thêm kỷ niệm cho vừa trái tim
 
Thu về ta hóa cánh chim
Bay vào nỗi nhớ lục tìm ngày xa
Tình mình ở Trường Sơn Ba (*)
Nhắc về thời khắc chúng ta hẹn thề.
 

Ngày đầu Thu
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-----------------------
(*) Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3

tin tức liên quan