“Thu sang” – Thơ: Hoàng Thụy Vân

Ngày đăng: 03:14 12/08/2025 Lượt xem: 36
THU SANG
   
Nắng như dải lụa trên đồng
Lúa con gái đã đòng đòng tròn căng
Chú bê nhảy nhót tung tăng
Vểnh tai nghe cá sục tăm quanh bờ
 
Chuồn chuồn ớt tỉnh hay mơ
Mà nghiêng cánh biếc khép hờ đợi mưa
Ta về hái nhãn đầu mùa
Cùng em trẩy hội cho vừa lòng nhau
 
Xốn xang hoa cúc vườn sau
Bông sen sót lại bắc cầu thu sang
Nhớ rừng xưa lá đổ vàng
Bao người ngã xuống chiến trường ngủ yên
 
Thu sang ríu rít tiếng chim
Tiếng thầy giảng giải tiếng em học vần
Cỏ cây chuyển nhựa hóa thân
Lòng ta thắm đỏ mỗi lần thu sang.
 

9/8/2025
Hoàng Thụy Vân  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan