“Mãi mong một bài thơ” – Thơ: Bùi Công Định

Ngày đăng: 04:27 12/08/2025 Lượt xem: 27
MÃI MONG MỘT BÀI THƠ
Kính nhớ Cố nhà thơ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến)
 
Em gái tóc đuôi sam
Trượt lan can từ tầng cao xuống
Cười như mơ giữa trời xuân Hà Nội
“Cho em một bài thơ anh Xê ơi
Chỉ em chưa các bạn đẹp có rồi”
 
Thơ đâu phải lá xanh hàng sấu
Có gió reo xao xác là nên lời
Em hãy chờ
Khi bão về quả non sấu rụng
Thơ sẽ tràn phố nắng chênh vênh
 
Chờ chờ mãi tháng năm ngày chiến
Thành phố xuân mơ cả một trời thơ
Em nhẹ bước con đường hoa sấu nở
Xuân bao lần về còn thơ ở rất xa
Bỗng tiếng hát lòng bao nao nức
Từng lời thơ cho cả lớp người
Nhà thơ cùng thanh xuân ngã xuống
Để đứng lên dáng đứng thế hệ vàng
 
Em đi chặng rất dài từ hàng sấu ấy
Mái nhà xưa trơn láng bậc lan can
Một bó hoa xuân xin viếng người Xuân
Em đâu khóc mà nước mắt cứ tràn cay xé
Tuổi xanh ơi
Mãi riêng chờ chỉ một bài thơ.

Nhà thơ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến)
(57 năm ngày nhà thơ hy sinh trên chiến trường)
Bùi Công Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan