“Quê hương thời chiến” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Ngày đăng:
07:50 17/08/2025
Lượt xem:
27
---------------------
QUÊ HƯƠNG THỜI CHIẾN
Mẹ ngồi đợi ngọn heo may
"Mối mai cho lúa mùa này chắc bông"(*)
Chị lên đơn vị thăm chồng
Anh bận trực chiến lâu không về nhà.
Việc đồng tháng bẩy tháng ba
Cọng rau, cây cỏ, trái cà rảnh rang
Trước sân mấy nụ cúc vàng
Cạn chiều khói bếp vắt ngang mái nhà.
Một thời trận mạc can qua
Đạn bom khói lửa xem là cỏn con
Niềm tin không bị xói mòn
Làng quê chia chuyện vui buồn cùng nhau
Bài thơ Bác chúc thuộc làu
"Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn"
Chiến trường nơi trút căm hờn
Nắm tay mẹ tiễn các con lên đường.
Mẹ mang nỗi nhớ niềm thương
Ươm mùa ngô lúa, xem thường đạn bom
Đi qua cuộc chiến mất còn
Là quê là mẹ là con dân làng.
16/8/2025
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
------------------
(*) Ca dao...(gió bấc là duyên lúa mùa)
tin tức liên quan