“Tuổi thanh xuân” – Thơ: Phạm Huy Liệu
Ngày đăng:
08:26 18/08/2025
Lượt xem:
73
---------------------
TUỔI THANH XUÂN
Ai cũng tiếc tuổi thanh Xuân
Thì Tổ Quốc hỏi còn đâu nữa…
Lơp lớp lên đường xung phong ra tuyến lửa
Cuốc bộ hành quân in dấu tận cổng trời
Chân đạp mây bay… đẹp mãi tuổi hai mươi
Thình thịch bom rơi áo bao lần nhuốm máu
Nước suối rau rừng… bụng cồn cào đói ngấu
Những trận sốt rừng võng bần bật run lên…
Một thuở Trường Sơn giờ vẫn không quên
Nắng lửa mưa chan bên nhau năm tháng
Thoáng đã qua cái thời trai tráng
Gửi lại Trường Sơn cả tuổi thanh Xuân
Tổ Quốc lâm nguy hiến dâng cả trái tim mình
Xây Độc Lập Tự Do bằng tấm gương người lính!…
Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn
tin tức liên quan