Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 06:37 19/08/2025 Lượt xem: 19
---------------------

Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)
 
MẸ VIỆT NAM 
 
Mẹ đi qua cuộc chiến tranh
Chỉ bằng một chút chân thành người quê
Dặn con hết giặc rồi về
"Góc nhà hũ gạo sẻ chia chiến trường".
 
Dưới làn bom mẹ tải thương
Thông xe ra trận san đường mẹ lo
Bàn tay chai sạn đưa đò
Bát cơm chén nước sao cho kịp giờ.
 
Còn bao nhiêu chuyện ngày xưa
Chân thành của mẹ giặc thua cúi đầu.

18/8/2025
 
NGƯỢC DÒNG...!
 

Mái tranh với dậu mùng tơi
Vá lành vạt áo thành đời mẹ cha
Câu ca dao giữ đạo nhà
Miếng trầu che nỗi xít xa gió mùa.
 
Bão cài qua kẽ liếp thưa
Quạnh hưu chiếu cói dư thừa màn đêm
Góc nhà xo xúi bế em
Chị không biết sợ chỉ thèm bình minh.
 
Cha không chọn sống riêng mình
Chống chằng hàng xóm nhục vinh kệ đời
Quê nghèo thương mảnh áo tơi
Bốn mùa lam lũ không rời lưng cha.
 
Lớn lên cùng bát canh cà
Con mang bão gió đi qua bần hàn
Mái tranh gặm nhấm thời gian
Đã theo về cõi niết bàn cùng cha.
 
Bóng quê còn giữ đạo nhà
Mẹ ngồi nối sợi gần xa giầu nghèo
Thu về sợi nắng trong veo
Chiều nay nhớ quá con liều gọi cha.

18/8/2025
 
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan