---------------------
VỀ TRÀ CỔ
Chiều hè về Trà Cổ
Nghe sóng vỗ liên hồi
Thấy trầm luân một kiếp
Cũng chỉ thế này thôi
…
Biển dù trong dù đục
Vẫn hiên ngang bao đời
Giữa bốn bề chân sóng
Ôm trọn Tổ quốc tôi.
…
Đi qua ngàn cơn lũ
Cùng nước mắt mồ hôi
Và còn hơn thế nữa
những giọt máu chảy xuôi…
…
Ngôi đình thiêng sừng sững*
Như tuyên cáo đất trời
Nơi đây là đất Việt
Của ông cha bao đời…
…
Đứng lặng bên Sa Vĩ
Lòng thổn thức khôn nguôi
Bởi lời răn thuở trước**
Đang nhắc nhở mọi người…
Nguyễn Duy Dương (Nguyễn Hoàng Nguyên)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
-----------------------------------
* Đình thiêng: Đình mang tên Trà Cổ
** Lời răn của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải: "Thái bình nên gắng sức/Non nước ấy nghìn thu": Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào: chiến tranh hay hoà bình đều phải luôn cảnh giác trước kẻ thù!