---------------------
CẢM NHẬN TỪ TRẠI VIẾT VĂN TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ BA
Bùi Cộng Hoà
Tuổi đời không còn trẻ (85) văn phong, thơ phú làng nhàng, mới tham gia Hội VHNT Trường Sơn năm 2024 nhưng tôi vẫn háo hức đăng ký dự Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 cùng 14 hội viên VHNT TS tỉnh Ninh Bình trong đó hội viên tỉnh Nam Định cũ là 9 người (có 7 hội viên đã tham gia hội VHNT tỉnh), Hà Nam có 6 người, toàn là hội viên mới tham gia vào Hội VHNT Trường Sơn năm 2024&2025, người cao tuổi nhất 88 (1937) người ít tuổi nhất (66) 1969, đều là hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định (cũ) và là hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 có tất cả 65 người tham dự, trong đó có 60 trại viên và 05 cán bộ Ban Chủ nhiệm. Lễ Khai mạc, Bế mạc Trại viết rất bài bản và hoành tráng, có nhiều Tướng lĩnh đại diện Hội Trường Sơn VN và Hội nạn nhân chất độc da cam/ điôxin tham dự. Với màn Văn nghệ chào mừng hoành tráng và ấn tượng do CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn – Đơn vị là hội viên tập thể thuộc Hội VHNT Trường Sơn biểu diễn.
Qua khoá học từ (31/7/2025 dến 07/8/2025), thời gian tuy ngắn, học viên đã được nghe các Nhà văn, Nhà báo, Nhà thơ tên tuổi truyền dẫn những kinh nghiệm sáng tác, cảm nhận từ thực tế cuộc sống, thể hiện trên các trang viết sống động như: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Diệp Anh, Phạm Sinh, Nhà thơ Nguyễn Hữu Việt, Trần Đăng Khoa, qua lời dẫn dắt chương trình, mang đậm tính lô zích, nhân văn cuả Nhà thơ Nguyễn Hữu Qúi, Phó chủ nhiệm trại viết TS3.
Trại viết văn Trường Sơn 3 làm việc rất khoa học, tổ chức xen kẽ, các buổi giao lưu, thăm quan bổ ích, làm cơ sở cho trại viên có cảm hứng sáng tác, đặc biệt nơi ăn nghỉ có không gian, cảnh quan rất yên tĩnh, nên thơ, các nhân viên phục vụ là con em, cháu chắt của CCB, tát cả là cảm hứng, là nguồn động viên và là động lực thôi thúc Trại viên, miệt mài học tập, trau dồi nghiệp vụ, để sau này, sản sinh ra những đứa con tinh thần, tôn vinh, ca ngợi truyền thống Trường Sơn Anh hùng, ca ngợi quê hương đất nước... Và để độc giả hiểu hơn về chiến trường Trường Sơn và di chứng chất độc Da cam, để lại khổ đau bao thế hệ của CCB nói chung và chiến sĩ Trường Sơn nói riêng.
Trại viết thu hoạch được một khối lượng đồ sộ tác phẩm thơ văn các Trại viên sáng tác trong quá trình dự Trại; Trong đó Trại đã bình chọn được 12 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng...
Trại viết văn TS3 cám ơn Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long Chủ tịch hội VHNT Trường Sơn, người đã liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc Da cam Điô xin Việt Nam làm địa điểm Trại viết, đã vận động nhiều mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, sách báo cho trại viết, cám ơn Đại tá Nguyễn Thăng Long giám đốc và nhân viên Trung tâm Bào trợ hội nạn nhân chất độc Da cam điô xin Việt Nam xã Yên Xuân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hết mình để trại viết văn TS3 thành công tốt đẹp. Thật là đi Trại, trại viên “ được ăn được nói, được gói mang về” , (giao lưu, đọc thơ, hát chèo,một bao sách, 500 ngàn tiền thưởng, 200 ngàn hỗ trợ tiền tàu xe, một đồng hồ đeo tay có hơn 100 tác dụng) Cám ơn anh Lê Hồng Huân uỷ viên BCH Hội TSVN, Phó TB Ban Tuyên truyền Thi đua Trung ương Hội, Phó Chủ nhiệm trại viết có nhiều bức ảnh sinh động, thước phim sống động về Lễ khai mạc và Bế mạc Trại viết văn TS3 .Cảm ơn Ban Chủ nhiêm và toàn thể hội viên đã không quản ngại đường xá xa xôi đã từ Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Phòng Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội về dự Trại sáng tác Trường Sơn lần thứ 3.
Thật là:
Chia tay lưu luyến Trường Sơn...
Giữ gìn cây bút, để còn gặp nhau
Sức khoẻ, thuốc bệnh dãi giầu
Hẹn Trường Sơn bốn, nói câu ân tình...
Hẹn ngày tái ngộ!
.jpg)
Bùi Cộng Hoà
Chi hội VHNT TS tỉnh Ninh Bình