Hà Nội trái tim của hành trình lịch sử hướng tới kỉ niệm 80 năm nước CHXHCN Việt Nam - Tản văn của Hoàng Văn Kính
---------------------
HÀ NỘI TRÁI TIM CỦA HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Tản văn của Hoàng Văn Kính
Mỗi dịp tháng Chín về, Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng – không chỉ là sắc thu dịu dàng, mà còn bởi khí thế hào hùng hướng về ngày Tết Độc lập 2/9. Năm nay, không khí ấy trở nên đặc biệt hơn khi cả nước cùng Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, tròn trịa và đầy ý nghĩa. Trong bối cảnh ấy, Hà Nội không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trọng đại, mà còn là biểu tượng sống động cho chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Là Thủ đô ngàn năm văn hiến, với chiều sâu văn hóa và nhịp sống hiện đại đang thay da đổi thịt từng ngày, Hà Nội vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính mà không kém phần năng động, hiện đại. Nhìn lại quá khứ, sống trong hiện tại và hướng tới tương lai, Hà Nội luôn là biểu tượng cho bản sắc dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước.
Với bề dầy hơn một ngàn năm lịch sử, bắt đầu từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đặt tên là Thăng Long vào năm 1010. Từ đó, Hà Nội đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc. Những di tích như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Tháp Rùa, chùa Một Cột... là minh chứng sống động cho một thời vàng son. Không chỉ vậy, Hà Nội còn ghi dấu những trang sử hào hùng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với hình ảnh "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" đã đi vào sử sách và lòng người. Ngày nay, Hà Nội đã và đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Những quán trà đá vỉa hè, tiếng rao đêm, mùa thu với hương hoa sữa và cốm làng Vòng, hay những phiên chợ Tết truyền thống... vẫn tồn tại như một phần không thể thiếu trong tâm hồn người Hà Nội. Sự hòa quyện giữa cái cũ và cái mới, giữa hiện đại và truyền thống, tạo nên một Hà Nội rất riêng, vừa thân quen, vừa mới mẻ.
Dạo bước trên các con phố Thủ đô những ngày tháng 8 lịch sử, trong tôi trào dâng cảm xúc khi được chứng kiến không khí tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 80 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025).
Hà Nội đang chuyển mùa, mang trong mình một sắc thái rất riêng – không chỉ bởi thời tiết chuyển mình nhẹ nhàng giữa hè sang thu, mà còn bởi bầu không khí hân hoan, háo hức lan tỏa khắp phố phường khi cả nước cùng chuẩn bị đón mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9. Trên khắp các con phố lớn nhỏ như Kim Mã, Phố Huế, Tràng Tiền hay Quang Trung, những dãy cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Màu đỏ tươi thắm như thắp sáng cả một không gian, gợi nhắc về ký ức hào hùng của dân tộc, về mùa thu cách mạng năm 1945 đầy sục sôi và khí thế.
.jpg)
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhuộm đỏ phố Lý Nam Đế.
Không khí chuẩn bị cho ngày lễ không chỉ hiện diện trong những dải băng rôn, khẩu hiệu được treo ngay ngắn dọc các tuyến đường, mà còn ở từng góc phố, ngõ nhỏ – nơi người dân tự tay trang trí trước cửa nhà, nơi những tiệm tạp hóa bày bán cờ, huy hiệu, băng rôn và áo thun in hình Tổ quốc. Những người bán hàng rong cũng khoác thêm lên chiếc xe đạp của mình một lá cờ nhỏ, như góp một nét riêng vào bản hòa ca rực rỡ sắc màu ấy. Tại Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô – dòng người đổ về ngày một đông. Khách du lịch, người dân địa phương, thanh niên, trẻ nhỏ… tất cả cùng hòa chung nhịp bước, thong dong dạo quanh hồ trong ánh nắng dịu nhẹ. Các nghệ sĩ đường phố cũng tranh thủ mang theo tiếng đàn guitar, vài điệu múa dân gian, cùng nhau vẽ nên một Hà Nội vừa cổ kính, vừa trẻ trung, rộn rã và đậm chất Việt. Tại Quảng trường Ba Đình – nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, không khí trang nghiêm và xúc động hiện rõ trên từng khuôn mặt du khách. Nhiều đoàn người từ khắp nơi về đây thăm Lăng Bác, dâng hương và tưởng nhớ công lao của Người. Những dòng người xếp hàng trật tự trong cái nắng oi ả vẫn ánh lên niềm kính yêu và tự hào sâu sắc. Tiếng loa phát thanh từ các phường, xã vang lên đều đặn với những giai điệu cách mạng quen thuộc như “Tiến quân ca”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”… khiến lòng người như được nhắc nhớ, như sống lại trong khoảnh khắc hào hùng của lịch sử.
Hà Nội trong những ngày này không ồn ào, náo nhiệt theo cách bon chen thường nhật, mà là một sự náo nức nhẹ nhàng, ấm áp, chan chứa niềm tự hào dân tộc. Đó là lúc mà mỗi người dân – dù trẻ hay già – đều cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, để từ đó thêm yêu hơn từng con phố, từng mái nhà và cả những giá trị lịch sử mà ông cha đã để lại. Và cứ thế, Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình chiếc áo mới – rực rỡ mà trầm lắng, hiện đại mà sâu sắc – sẵn sàng đón chào ngày hội lớn của dân tộc với tất cả niềm tin, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Không khí chuẩn bị còn ẩn chứa bên trong là một tâm thế, một tinh thần hướng về cội nguồn, trân trọng giá trị của tự do, độc lập và hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Hà Nội hôm nay không chỉ là nơi để “nhìn lại quá khứ” mà còn là điểm tựa để “hướng đến tương lai”.
Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh là dịp để tưởng nhớ, là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân: làm sao để mỗi con đường, mỗi góc phố Hà Nội không chỉ là nơi in đậm dấu ấn lịch sử, mà còn là không gian sống văn minh, nhân văn, đáng tự hào. Mỗi người Hà Nội đều cảm thấy mình là một phần trong hành trình kiến tạo đất nước với dáng hình của quá khứ, hơi thở của hiện tại và khát vọng tương lai – chính là lời nhắn gửi thiêng liêng nhất nhân dịp kỷ niệm ngày trọng đại này. Từng con phố, hàng cây, mái ngói rêu phong đến những công trình mới vươn cao… tất cả đang đồng thanh khẳng định: Việt Nam – một dân tộc anh hùng, đang từng ngày viết tiếp câu chuyện của mình bằng trái tim, trí tuệ và bản lĩnh.
Hà Nội hôm nay đang từng bước chuyển mình để trở thành một đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp và đáng sống . Nhưng dù hiện đại đến mấy, Hà Nội vẫn cần giữ lấy hồn cốt văn hóa của mình – từ tiếng rao đêm, món bún thang, góc phố cổ đến những giá trị tinh thần như lòng nhân hậu, tinh thần hiếu học và bản lĩnh kiên cường. Đó là sợi dây kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, để 80 năm và xa hơn nữa, Hà Nội vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc.
Dù thời gian có trôi qua, những đổi thay có đến, thì Hà Nội vẫn luôn là nơi hội tụ của văn hóa, trí tuệ và tinh thần dân tộc. Là người Việt Nam, ai cũng có một tình yêu đặc biệt dành cho mảnh đất này – nơi lưu giữ ký ức, hiện thực cuộc sống và hy vọng vào ngày mai. Không khí Hà Nội những ngày này – vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng – là minh chứng cho tinh thần ấy.
Hoàng Văn Kính
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)