Thơ Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 07:03 27/08/2025 Lượt xem: 66
---------------------

Thơ Lưu Sỹ Mùi 
 
KỶ NIỆM HÀNH QUÂN 
Đường hành quân đi bộ
Đồng đội toát mồ hôi
Hãy đưa súng cho tôi
Tôi khoắc hộ đỡ mệt.
 
Tôi cũng khoẻ ra phết 
Vác 5 khẩu trên vai.
Hành quân đi đường dài.
Sức tôi vẫn còn khoẻ.
 
Năm ấy tôi rất trẻ
Tuổi vừa tròn hai mươi.
Dẫy Trường Sơn chọc trời 
Tôi đi không hề mỏi.
 
Đơn vị tôi phải nói 
Là người lính bộ binh.
Luôn luôn mang trong mình
Tinh thần người lính trẻ. 

      
CHUNG TAY XOA DỊU
Chiến tranh đã lùi xa 
Đau da cam còn đó 
Thương thay những em nhỏ
Gánh chịu nỗi đau này.
 
Em thì thiếu bàn tay 
Em thì không có mắt 
Em thì chân què quặt
Bước đi chẳng vững đâu.
 
Nhà nước ta từ lâu
Đã quan tâm chính sách 
Hưởng chế độ mình bạch
Phơi nhiễm chất Da Cam.
 
Mọi người ta hãy làm
Cùng chung tay góp sức
Huy động thêm nguồn lực
Giúp đỡ người Da Cam.

Lưu sỹ Mùi
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan