“Thơ tháng mười” – TG: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 10:02 23/09/2025 Lượt xem: 190
THƠ THÁNG MƯỜI
 
Chừng như mùa đã chuyển giao
Nắng vo từng vạt, hanh hao khác thường
Chừng như thu đã lên đường
Đông như đã chạm vị hương tháng Mười
 
Chừng như lạnh đã chạm môi
Chùng chình réo rắt nẻo đời mông mênh
Chừng như ký ức gọi tên
Rủ ta về thuở nhớ quên một thời
 
Giấc mơ như đã về rồi
Hình cha, bóng mẹ cuộc đời bể dâu
Bạc phơ màu áo sồng nâu…
Tháng Mười giáp hạt lấy đâu ấm lòng
 
Chừng như sương phủ cánh đồng
Nhả từng sợi trắng lưng còng mẹ cha
Chừng như cúc đã nở hoa
Tháng Mười măng đã sắp già nên tre
 
Tháng Mười về với chân quê
Mơ màng chuyện cũ muốn về tuổi thơ
Cứ thèm có một ước mơ
Ghép tranh kỷ niệm thành thơ tháng Mười…
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan