Chiều quê... Chùm thơ: Nguyễn Sơn Hải
Ngày đăng:
03:11 02/10/2025
Lượt xem:
20
CHIỀU QUÊ
Một chiều lành lạnh gió lang thang
Nợ bạn tình thân, nợ nghĩa làng
Lúa gặt qua mùa còn gốc rạ.
Xin ai đừng để thóc rơi vàng.
Đông đón trên tay Thu rứt nắng
Heo may quấn quýt lũy tre làng
Lảng vảng sương mù quanh bụi chuối
Nhà ai khói bếp cũng quềnh quàng
Chuông Chùa đủng đỉnh tiếng ngân vang
Gợi nhớ ai kia đã xa làng
Quê mình sắp đến mùa rét buốt
Có nắng dư không gửi ít sang
Nhớ lắm quê nhà từng năm tháng
Cây đa giếng nước những đêm trăng
Bạn hữu xa xôi ân tình nặng
Thăm nhau gửi sóng chẳng muộn màng.
MƯA BÃO
Tan hoang như bãi chiến trường
Bao cây gãy nát, bao tường đổ xiên
Những mái nhà rẽ ba miền
Những ngôi Trường học tung hiên sân Trường
Những tuyến đường biến thành sông
Cá đâu ai thả bơi rông phố làng
Ngoài đồng xót cảnh lúa vàng
Chưa đến ngày gặt bàng hoàng nước dâng
Trờii kia sao nỡ phũ phàng
Dân làng mong có mùa màng sinh nhai
Nhà nông cấy lúa trồng khoai
Bão làm bật gốc sắn, khoai ngập bùn
Ao hồ, chuồng trại không còn
Cá tôm, gà lợn sạch trơn trống chuồng
Sạt đường lở núi tang thương
Đi cùng làng Nủ, miền Trung điêu tàn
Ngoài khơi chìm đắm, tan hoang
Biết bao người, của đắm chìm bão giông
Sống trong thế giới cộng đồng
Thiên nhiên hòa thuận thỏa lòng nhân sinh.
HỘI NGỘ SÔNG ĐÀ
Thấp thỏm chờ mong ngày gặp mặt
Mất ăn mất ngủ mấy ngày liền
Chờ ngày gặp lại bạn hiền
Cho vơi nỗi nhớ cho duyên thắm nồng
Đếm từng ngày, khắc khoải chờ trông
Vui vẻ hân hoan đến lạ thường
Gặp nhau chia sẻ vấn vương
Cho ngày mai nữa tình thương càng dày
Hôm nay hội ngộ tuyệt vời thay
Sông Đà mặt nước phủ sương dày
Đồng môn từ thuở thơ ngây
Hành trang cuộc sống đến nay trưởng thành
Duyên phận mỗi người không định trước
Cốt được hôm nay nghĩa vẹn toàn
Sông Đà hội ngộ hân hoan
Càng thêm gắn bó keo sơn bạn làng
Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan