Lá thư quê nhà ... Chùm thơ: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 10:51 05/10/2025 Lượt xem: 389
Lời dẫn: Nhớ lại những năm tháng đất nước ta trong chiến tranh cứu nước vĩ
đại, lớp lớp thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ đánh giặc bảo vệ quê
hương. Người yêu, người vợ ở hậu phương đã viết cho chồng những bức thư
tình cảm kể về đứa con thơ đã bi bô biết nói và đội mũ rơm cắp sách tới trường.
Rồi chiến tranh kéo dài, người phụ nữ chờ chồng, nhiều người chồng đã hy sinh
anh dũng. Người vợ ở vậy nuôi con và không đi bước nữa. Số chị em như vậy
tập trung ở một xã ven sông nên người ta đặt cho tên gọi là Bến không chồng.
Lưu Sỹ Mùi , Hội viên Hội VHNT Trường Sơn có thơ viết về đề tài trên. Xin

trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


 
                  LÁ THƯ QUÊ NHÀ

                      Anh ơi quê nhà
                      Có nhiều thay đổi
                      Nông thôn đổi mới
                      Nhà cửa khang trang.
 
Con thơ trong làng
Hàng ngày nô nức
Niềm vui rạo rực
Căp sách tới trường
 
                    Em đi làm mương
                    Cánh đồng mười tấn
                    Người dân phấn trấn
                    Lúa vui được mùa
 
Chiến trường giặc thua
Em vui mừng lắm
Tình ta đằm thắm
Nghĩa tình quân dân.

 
        THĂM BẾN KHÔNG CHỒNG



                         Hôm nay về quê lúa
                         Thái Thụy đất quê nhà
                         Bên bến sông quê ta
                         Bến không chồng còn đó.
 
Nơi đây tấm bia nhỏ
Ghi rõ Bến Không chồng
Không phải thiếu đàn ông
Do chiến tranh oanh liệt.
 
                         Chồng ra đi quyết liệt
                         Chiến đấu vì quê hương
                         Anh dũng ở chiến trường
                         Vợ chờ chồng hóa đá.
 
Bến không chồng cao cả
Ghi dấu tích thủy chung
Người Hậu phương Anh hùng
Quyết chờ chồng chiến thắng.


                Lưu Sỹ Mùi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan