Miền Trung gian lao và anh dũng - Ký sự - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 02:52 24/11/2025 Lượt xem: 8
MIỀN TRUNG GIAN LAO VÀ ANH DŨNG
                                                 
          Như một lời hẹn, năm nào cũng vậy nước ta lại có những mùa lũ định kỳ. Ở khu vực này lũ lụt là kẻ phá hoại mang đến sự mất mát và reo rắc đau thương cho hàng vạn gia đình nhưng ở nơi khác như miền Tây nam bộ lũ lại là đặc sản, thành lợi thế mà người dân ngóng chờ, nếu năm nào không có lũ về thì năm ấy coi như mất mùa.
         Năm nay lũ lụt trở nên bất thường, ở cả miền Bắc, miền Trung và  một phần miền Nam. Riêng miền Trung năm nay liên tiếp đón những trận lũ lịch sử hết sức kinh hoàng. Huế, xứ sở vốn đã quen với lũ lụt, nhưng năm nay khi nước lên tới bốn lần trong một thời gian ngắn thì đúng là...ngoài sức tưởng tượng của con người. Dân xứ Huế đã có kinh nghiệm sống chung với lũ, lụt từ bao đời nay nên họ có cách làm những căn nhà rường có phần gác sát mái, gọi là cái rầm thượng, hoặc cái tra để khi lũ về có chỗ để đồ và cả người khi cần leo lên tránh nước. Đấy chính là nơi để bà con sống chung với lũ, thế mà năm nay Huế thất thủ, đủ biết với kinh nghiệm trăm năm như thế nhưng vẫn thua... nước.
         Rồi tới các tỉnh thành Nam Trung bộ, từ Đà Nẵng tới tận Lâm Đồng có Ninh Thuận cũ, mưa lũ năm nay vượt mọi kỷ lục trong lịch sử, niều trạm đo 1.000–1.200 mm chỉ trong vài ngày. Phan Rang cũ quanh năm nắng nóng hầm hập với cát trắng, lâu nay được mệnh danh: nóng như rang, gió như phang (nói chệch từ Phan), giờ cũng... lút bùn, dân cũng phải leo mái nhà kêu cứu. Riêng tỉnh Gia Lai, theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng cơn bão Kalmaegi đã gây ra thiệt hại lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, chưa kể cái "lũ vớt" mấy hôm nay, nó "ngâm nước" hầu như toàn bộ khu Gia Lai dưới, tức Bình Định cũ
         Nghe báo đài, xem tivi thấy cảnh nước xối xả tràn về, lũ dâng cao người dân không kịp phản ứng, phố xá, làng mạc chìm trong mênh mông  nước, hàng trăm mẫu ruộng vườn bị ngập; gia súc, gia cầm, đồ đạc sinh hoạt của các gia đình trôi lềnh bềnh trên mặt nước, không điện, không nước sinh hoạt, không lương thực thực phẩm, những khuôn mặt thất thần giơ canh tay chơi vơi trên mái ngói khiến lòng người nghẹn thắt lại. Phố thị, làng bản bị nước lũ cô lập,  các cung đường, các con đèo  bị  hàng ngàn khối đất đá sạt lở chặn lại gây tắc, những chuyến xe chở khách bị vùi, người chết, xe tải bị nước cuốn... Những cuộc xuyên đêm, xuyên  núi cứu người, những chuyến bay, chuyến xe đặc chủng của quân đội, công an vào vùng ngập ứng cứu đồng bào... là những hình anh gây xúc động con tim của hàng triêu, hàng triệu người dân cả nước
         Đặc biệt những cán bộ chiến sĩ quân đội, công an trên địa bàn và ở nhiều tỉnh thành đến hỗ trợ gần như thức trắng trong tâm lũ  sơ tán dân, cứu người, cứu tài sản của dân, giữa những tiếng kêu cứu lọt thỏm trong đêm họ leo lên từng mái nhà dỡ từng tấm tôn, từng viên ngói cung cấp hàng từ thiện, đưa người già, con trẻ đến nơi an toàn. Những trưởng thôn, chủ tịch xã  sát cánh với dân, họ sống cùng dân, ăn cùng dân, lo cái lo của dân... Hình ảnh những chiếc ca nô di chuyển trong phố, vào từng ngõ ngách cứu người, mang lương thưc, thực phẩm hỗ trợ bà con... trong biển nước mênh mông, trời thì tối, điện thì mất, điện thoại hết pin, mất song….  Hàng ngàn số phận, hàng vạn tình huống đau lòng xẩy ra. Hình ảnh lãnh đạo các tỉnh trong đó có ông Trần Phong vừa nhận chức chủ tịch Khánh Hòa buổi chiều, thì tối đã xắn quần xuống trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang gây xúc động về phong cách gần dân, sát dân được bà con tin tưởng, quý mến
         Có câu “Nhất thủy nhì hỏa”, sự tàn phá của thiên nhiên thật ghê gớm, tác động lớn đến đời sống, kinh tế, tài sản tích lũy cả đời  của mỗi gia đình. Hàng nghìn xe ô tô ngập nước, hệ thống giao thông, cầu đường bị hư hỏng;  hệ thống kho tàng, nhà máy xí nghiệp, đồng ruộng mùa màng bị tàn phá gây ra những thiệt hại không nhỏ, để lại những hậu quả lâu dài  không dễ gì có thể khôi phục trong ngày một ngày hai.
          Sáng 20/11, thủ tướng đã ký công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các biện pháp cấp bách, cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân…tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nhất là lương khô, bánh mì, bơ sữa,... cho người dân, không được để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống…các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái để hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, nhất là công tác sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ cho người dân…
           Những chỉ đạo hết sức kịp thời, cụ thể và thiết thực thấm đẫm tình người. Sau cơn mưa trời lại sáng, với sự chung tay, chung sức, chung lòng của các cấp lãnh đạo và đồng vào cả nước cùng với ý chí kiên cường của đồng bào các vùng lũ lụt nhất định bà con sẽ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn này.

           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan