Bạn Lính... - Chùm thơ: Nguyễn Viết Lợi
Ngày đăng:
03:40 29/12/2025
Lượt xem:
4
BẠN LÍNH
Mấy hôm rày để ý
Chẳng thấy bạn già đâu
Bâng khuâng lòng tự vấn
Đặt dấu hỏi trong đầu !
Thiện duyên nối nhịp cầu
Giữa những người lính cựu
Cởi áo lính về ... hưu
Tìm việc làm bảo vệ.
Quê tôi trên miền Tây
Ông quê miền Ví Dặm
Hai người hai nỗi miền
Vậy mà thương nhau lắm!
Đĩa cơm hộp chia nhau
Bó rau vườn san sớt
Bận việc nhà sẻ bớt
Đổi ca sớm sang chiều.
Mấy hôm trước ông kêu
“Vết thương tau đau lại”
Vậy mà đùng một cái
Ông đi mãi không về
Hai người kính hai quê./.
12/12/2025
GỬI TÌNH VÀO BẾP QUAY ĐẦU 1 *
Khi đoàn xe các anh lên đường
Chiến trường miền Nam đang vẫy gọi
Mắt đỏ hoe em nhìn theo không nói
Trái tim buồn, thắt lại buổi chia xa!
Bếp quay đầu nhộn nhịp những ngày qua
Đón tiếp lính đi B, đường vui trăm ngả
Bom phạt, Na pan rừng cây trụi lá
Bếp Hoàng Cầm, vẫn đỏ lửa đợi các anh.
Tháng chạp mùa khô đi qua chiến tranh
Có mất mát hy sinh, chuyện không cần bàn nữa
Bữa cơm chiều ba mươi, thừa vài đôi đũa
Biết ZIN 3 cầu các anh chốt điểm cao!
Tiểu đội nuôi quân chúng em mãi tự hào
Ba ngày tết - có cơm ngon canh ngọt
Dẫu nắm rau rừng, trái mùa đắng đót
Gửi tình yêu vào bếp quay đầu./.
* Thường đặt giữa cung độ khi xe chạy đường dài,
hoặc quay về binh trạm sau nhận hàng.
ĐK4 đường K-1971 - Phường Trường Vinh 2025
Họ tên: Nguyễn Viết Lợi
Bút danh: Hà – Sơn – Tuyền
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan