Quê tôi - Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 10:55 07/01/2026 Lượt xem: 29
      QUÊ TÔI
 
        Quê tôi có chợ Mai Trang
Có câu Ví giặm giăng ngang Đồng Tròi.
       Cửa Lò lộng gió biển khơi,
Dập dìu du khách muôn nơi tìm về.
       Xã Đoài cam ngọt tình quê,
Tiếng chuông đi lễ vọng về Nghi Xuân.
      Nghi Kim, Nghi Phúc, Nghi Ân
Tiếng quê như níu bước chân người về
   Đồng xanh xanh mượt màu quê
Ai lên Phong -Phú thì về cùng anh.
      Lam Giang dòng nước trong xanh,
Thuyền xuôi Cửa Hội thơm danh làng nghề
  Cá tươi tấp nập thuyền bè,
Còi tàu rời cảng chở Hè đi xa.
  Nghi Hoà, Nghi Hải câu ca
Vượt qua lửa đạn cùng ta tháng ngày.
       Rượu quê chưa nhấm đã say,
Chiều nghiêng miệng chén ngất ngây tình đời.
   Phương Lâm, Phương Tích núi đồi
Đất cằn nay đã rạng ngời sắc xuân
     Xa quê biền biệt bao năm
Giờ về quê lại lặng thầm nhớ quê.
 
                                   Đà Nẵng,01/ 2026
 
                  Đậu Trung Thành
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan