Tả Lèng - Thơ: Phạm Công Phổ

Ngày đăng: 10:10 14/01/2026 Lượt xem: 8
 
                 
TẢ LÈNG(*)
 
        Tả Lèng lơ lửng như treo
Sáng, sương phủ trắng; Nắng chiều trải nghiêng
     Gió vờn ngược dốc chung chiêng
Chênh chao thế núi, trùng triềng áng mây
       Chập chừng bóng điện lung lay
Màn đêm nhuộm tím, vương đầy ánh sao
          Chắc còn mãi đến mai sau
Tả Lèng như bức tranh màu treo nghiêng.
---------- 
 
(*). Tả Lèng: Một bản nhỏ, gần thị xã Lai Châu

                  Phạm Công Phổ
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan