Ngẫu hứng đêm giao thừa - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:17 17/02/2026 Lượt xem: 11
NGẪU HỨNG ĐÊM GIAO THỪA



Thời khắc giao thừa tiễn biệt năm Ất Tỵ
Pháo hoa rợp trời đón Bính Ngọ mừng xuân
Năm cũ vui buồn quanh thân con rắn
Năm mới đón “Mã đáo” thành công.
 
Bóng giáp sắt in trời cố sử
Gươm tuốt sáng chớp bạc dọc ngang  
Vó ngựa cuốn mây ngàn gió nổi
Nghe đất trời thúc giục lên yên.
 
Muôn nẻo đường xa bụi tung vó ngựa
Thu phục giang sơn kị binh tung hoành.
Chuyện Thánh Gióng đại phá giặc Ân
Dấu chân ngựa còn lưu muôm thủa.
 
 Lý Thường Kiệt bình Chiêm phá Tống
Có Song Vô Hồng sinh tử vào ra.
Vó ngựa phi khắp nẻo đường xa 
Hồn son sắt biên cương dựng ải.
 
Khi Đại Việt chống quân Nguyên-Mông
Máu trộn đất xác bọc thân da ngựa 
Hào khí “Sát thát”  quân thù khiếp sợ 
Để nước non bền vững muôn đời.
 
Thành Cát Tư Hãn một thời ngang dọc
Bụi tung vó ngựa trời đất Á-Âu
Nhớ Lã Bố* cậy ngựa hay Xích Thố
Trúng kế Tào công** thất trận Hạ Bì.
 
Sống có tình “thẳng như ruột ngựa”
Cả một đời giữ trọn chữ Trung
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Dẫu đi xa vẫn đường cũ lối về.
 
Năm Ngọ đến chúc vạn sự may
Ngựa vàng gõ cửa, nhà nhà an vui
Tiền tài, danh vọng, yêu thương
Vinh hoa phú quý, bốn phương tụ về.
--------- 

Ghi chú: ( *)  Lã Bố trong Tam Quốc đều sống vào cuối thời Đông Hán
( khoảng cuối thế kỷ II – đầu thế kỷ III)

(**) Tào Tháo


             Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan