Khai bút đầu xuân - Thơ: Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 08:11 18/02/2026 Lượt xem: 9
       KHAI BÚT ĐẦU XUÂN



                “Đọc thuận”

Xuân sang tết đến vui mừng
Thân yêu lời chúc gửi từng người ơi!
Đời vui phúc lộc bừng khơi
Ngời xuân hoa rộ sáng trời làng quê
Ta - mình ngắm cảnh say mê
Hoa hồng mừng đón bạn về qua đây
Bừng xuân rộ cúc tươi cây.

           
  “Đọc nghịch”

Cây tươi cúc rộ xuân bừng
Đây qua về bạn đón mừng hồng hoa
Mê say cảnh ngắm mình - ta
Quê làng trời sáng rộ hoa xuân ngời
Khơi bừng lộc phúc vui đời
Ơi người từng gửi chúc lời yêu thân
Mừng vui đến tết sang xuân.


            Liêm Hà, ngày mùng một tết năm Bính Ngọ

                      Tg: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Tỉnh Ninh Bình
 
 
 

tin tức liên quan