Lý Sơn đảo ngọc - Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 11:02 07/04/2026 Lượt xem: 14
      LÝ SƠN ĐẢO NGỌC
 
  Núi lửa đã ngủ yên từ ngàn năm
Để lại nơi đây kỳ quan tạo hoá
Nàng tiên của mênh mông biển cả
Màu xanh diệu kỳ từ đất vươn lên.
 
  Du khách đặt chân lên đảo Lý Sơn
Trong gió biển nồng thơm hương tỏi,
Tỏi phơi đầy đồng, gò đồi, sườn núi,
Để từ đây tỏi đi khắp muôn nơi.
 
  Lý Sơn dồi dào đặc sản biển khơi
Mực cá, tôm cua, nghêu sò,rong biển…
Tỏi Lý Sơn khéo bàn tay chế biến
Món ăn ngon không tìm thấy ở đâu.
 
  Đến đây rồi chớ vội về mau
Con gái Lý Sơn ngọt ngào giọng nói
Mắt đẹp dịu hiền, nụ cười mời gọi
Lời hát em bay, anh bước ngập ngừng.
 
  Chả cá Lý Sơn nổi tiếng khắp vùng
Rau câu thơm ngon, ốc hương vị đượm
Anh bên em khi chiều buông xuống
Ly rượu nồng, say trăng gió ngàn khơi.
 
  Hãy đến đây dù chỉ một lần thôi
Tình người Lý Sơn giàu hơn biển cả
Mới gặp nhau mà sao gần gũi quá
Nắng gió nhiều se nồng thắm lời thương.
 
                     Lý Sơn, 3/2026
 
                   Đậu Trung Thành
        Hội viên, Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan