TÌM VỀ
Ta về tìm lại thân quen
Cổng làng, bờ bãi nhen lên nghĩa tình
Đa nghiêng, trúc ngả sân đình
Cánh cò chấp chới chao mình bờ đê
Nắng vàng trải nhẹ lối về
Hương đồng gió nội vân vê…tóc dài
Chầu văn… nâng bổng thiên thai
Tuổi cao tìm lại…
rộng dài tình thơ
Kìa xưa, dâm bụt bên bờ
Cha trồng ngày trước bây giờ nở hoa
Cổng tre khép mở… hiên nhà
Mẹ ngồi tựa cửa, dõi xa mỏi mòn
Trường Sơn… con vẫn vẹn tròn
Nay về, chẳng còn phụ mẫu thân thương
Tấm lòng thành kính dâng hương
Đêm nay trăng tỏ…
sáng gương nghĩa tình.
Vương Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn