VIỆN HÔM ẤY

Viện hôm ấy tôi nằm trong hầm
Bưng ca nước em cầm
Cho tôi uống viên thuốc
Mắt đen lóng lánh môi cười tươi hoa
Em còn ra hái nhành hoa
Xim tím pha trà
Sau sáu ngày tôi được về
Đơn vị tiến vào trong sâu chiến trường
Nhớ lúc chia tay hứa về quê hương
"Chung một nhà chung một đường
chung sống yên bình..."
Suốt năm tháng xa chẳng còn tin nào
Chỉ nhung nhớ.
Em còn không nhỉ ?
Tháng năm cứ trôi đi quẩn lại
Mãi khi thống nhất đi về quê hương
Tìm em thương ...
Được tin em nằm lại chiến trường
Trời xanh bỗng buồn không có nắng
Nặng lòng thương rối bời
Đôi mắt hoe cay nắc gọi " em ơi"!
Khói trầm bay , mắt lệ rơi...
Thoáng bóng em cười ...
(Thơ hát điệu Mười nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
Nguyễn Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn