Chùm thơ Tri ân liệt sỹ - Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 02:18 14/07/2026 Lượt xem: 2
SỐNG BÁM ĐÁ CHẾT HOÁ ĐÁ...
 
Nơi điểm cao 685 anh trấn giữ biên cương
Nguyễn Viết Ninh B trưởng kiên cường
Con cháu Bác Hồ của Việt Nam ta đó!
 
Giặc phương Bắc tràn sang hùng hổ
Dọc đường biên, lũ khát máu đê hèn
Mười sáu chữ vàng - đồng chí anh em
Giống bành trướng xây luỹ thành bằng
máu xương của lính
 
Súng ta nổ chúng nuốt từng cục đắng
Thây chồng thây quạ ruồi bọ no mồi
Quân bạo tàn gian ác tanh hôi
Chịu bẽ mặt rút quân về nước…
 
Ôi ngàn đời vẫn là quân xâm lược
Định dậy người... người dậy lại lũ bay
Đừng hung hăng ăn cướp đất nước này
Có “Nam Quốc Sơn Hà” có “Bình Ngô Đại Cáo”
 
Có “Sát Thát” chặn quân Nguyên tàn bạo
Là con cháu Bác Hồ vì “độc lập tự do”
Có Nguyễn Viết Ninh chói lọi sử tô
“Sống bám đá chết hoá đá thành bất tử!”*
--------------
*Liệt sĩ anh hùng Nguyễn Viết Ninh đã khắc trên báng súng
dòng chữ “sống bám đá chết hoá đá thành bât tử”
 
           TÌM ANH
 
Anh còn nằm lại điểm cao
Đạn bom cày nát lối vào anh ơi…
 
Hòa bình mấy chục năm rồi
Vạch Trường Sơn tới cổng trời tìm anh
 
Bồng bềnh mây trắng lượn quanh
Mưa Trường Sơn khiến đá xanh cũng mòn
 
Hoang sơ đỉnh núi chon von
Thịt xương anh liệu có còn hay không
 
Vụn tan mấy mảnh ni lon
Chỉ còn đất đỏ nhuốm hồng máu anh...
 
Bê xi lin*... lọ còn lành
Nước vào tờ giấy mỏng manh nát rồi
 
Hỏi ai... hay hỏi ông trời
Là anh... mà hóa thành người không tên!
------------
*Trong lọ có mảnh giấy ghi tên và địa chỉ liệt sĩ...
 
                      Huy Liệu
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan