VÒM XANH TRONG MƠ
Nắng hạ đan cài vòm xanh lá
Lấp lánh màn thơ lả cánh cò
Những trang viết dạt dào sóng vỗ
Nghe xốn xang xao động mặt hồ
Nơi hẹn ước bóng hình non bộ
Để mai ngày cất bước đường xa
Chim bay chuyển rồi chim tung cánh
Tới chân trời nắng mới bao la
Cau hé bẹ gửi hương vào gió
Dừa rướn thân chụt tấm áo choàng
Bông bụt đỏ nghiêng chào nắng đẹp
Cây si già đứng tuổi cao sang
Trên ghế đá nảy tình thơ bạn
Trùm xoài treo lơ lửng ý thơ
Bình minh lên trời thu lộng gió
Ta ôm choàng vòm xanh trong mơ.
Thanh Liêm ngày 12/6/2026.
Thơ: Hoàng Thuỵ Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn