TRONG "BẦU TRỜI VUÔNG"
(Nhật Ký hành quân _Trường Sơn ra trận)
Căng tăng ,mắc võng xong rồi
Lên nhanh tránh vắt ta ngồi làm thơ
Thả hồn vào trong giấc mơ
Núi rừng cứ tưởng bây giờ ở quê
Nhớ làn khói bếp mà mê
Mây chiều bảng lảng bay về làng xa
Vẳng như có tiếng ai ca
Khúc chèo, trống đế... đưa ta trở về
Tình quê sao cứ dãi dề
Ở trong cái võng hồn quê trên đường
Theo bài ca ra chiến trường
Hậu phương tiếp sức coi thường gian lao
Giữa rừng che bầu trời sao
Che mưa, che gió, hầm hào ngày đêm
Cho ngon giấc lính ngủ êm
Mái tăng cánh võng tình thêm hồn người.
TẠI CÁI QUẠT MÚA CHÈO
(Lời người yêu chèo tri âm)
Đêm diễn nhiều em ngủ quên
Sáng nay vớ chiếc quạt lên ôn chèo
Tập câu (chung một cảnh nghèo)
Đường trường quạt lượn cuốn theo phải chiều
Lúc bay lên như cánh diều
Lúc nghiêng như nón_ dấu yêu trong vành
Lúc xòe ra hết em thành
Tấm điều giấy gió... thơ anh khúc đề!
Hồn thơ lai láng chảy về
"Bóng chim tăm cá" đê mê tình đời!
Quạt xòe giơ cao lên giời,
Oai phong cờ tướng phất nơi trận tiền!...
Quạt em theo khắp mọi miền
Cùng chèo như một bạn hiền say mê!
Nhìn em, nhìn quạt yêu ghê!
"Đường trường..."chung hát _ để về cùng em!
Tác giả: Hồ Điệp
Hội viên Chi hội VHNT TS Hà Nam