Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 07:54 24/12/2017 Lượt xem: 574


Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
 

ĐÊM TRƯỜNG SƠN
 

Đêm Trường Sơn vội vã
Dãy núi xa nuốt chửng mặt trời
Trăng cùng sao thay nhau đứng soi
Đèn gầm xe bám đường chạy vội 
Xe tăng lầm lũi, xe tải  "kính vỡ " rồi
Xe pháo họng súng chĩa lên trời
Nối đuôi nhau qua trọng điểm bom rơi
Cùng hối hả đi vào chiến tuyến
 
Đêm Trường Sơn tịnh tiến
Mở rộng dài con đường thanh niên xung phong
Dài rộng con đường công binh giải phóng
Vang vọng tiếng cười át tiếng máy bay
Những tiểu đội thông đường , xẻng cuốc súng chắc trong tay
Gặp lái xe vừa kịp chào vẫy vẫy
Gọi với hẹn nhau gặp giữa Sài Gòn
 
Đêm Trường Sơn trăng cũng rất tròn
Soi đáy nước trong veo suối hát
Đồng đội bên nhau yêu thương dào dạt
Lá thư nhà cùng đọc vui chung
Mẩu thuốc chia hơi , cơm vắt ăn cùng
Náo nức đường quân vượt núi xuyên rừng
Tất cả đều hướng ra mật trận
 
Đêm Trường Sơn diệu kỳ, kiên nhẫn
Cho mùa mùa tin vui thắng trận nối truyền nhau
 


THÁNG TƯ  ƠI


Mẹ bảo "ngày con đi tháng hoa gạo rụng"
Tháng tư ơi ! Nỗi nhớ rưng rưng
Vào Tây Nguyên  pơ  lang (*)  còn thắp lửa
Đàn Tờ Rưng vang vọng lũng  núi  rừng

Cô gái Ê Đê cười nói ngập ngừng
Niềm vui sướng ánh lên từ đáy mắt
Ong  bướm say nặng đầy bầu mật
Ta buồn vui - cái mất    cái còn

Có cái mất để lấy lại vẹn tròn !
Có cái còn mà nỗi đau nhân thế !
Cõi người ta trải qua dâu bể
Cái mất còn  ,  còn mất quanh quê

Người  Ba Na và người Ê Đê
Đều vui mừng đón chào bộ đội
Đều phấn khời vui reo như dòng suối
Tháng tư ơi ! Tây Nguyên vui ngày mới

Hòa bình rồi phơi phới ánh cờ sao ...

 (*) Hoa gạo ở Tây Nguyên gọi là  Hoa pơ lang vùng đồng bằng có nơi gọi là  mộc liên hay là hồng liên

tin tức liên quan