Thơ của Hội viên VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:15 28/01/2018 Lượt xem: 592
THƠ HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN - NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 




* * *
  ĐƯỜNG ĐÈO TRƯỜNG SƠN
 
Bom ngừng đường lại đắp, san
Mở đường thông tuyến từng đoàn xe đi
Thương ai gió nói thầm thì ?
Nhớ tay súng,xẻng ,quên đi tháng ngày
 
Đêm nào bom nổ đạn bay
Ngày nào tay chạm bàn tay bồi hồi
Biết là mưa nắng đầy vơi
Trách chi lỗi hẹn giữa trời lửa bom
 
Tuổi xanh rừng núi hao mòn
Xe qua chào vẫy mãi còn nhìn theo
Vô tư dòng suối hát reo
Mai ngày có nhớ đường đèo Trường Sơn ???
 
 

KÝ ỨC VỀ MẸ
 
Lời ru của mẹ con nghe. 
Còn trong ký ức sống khê kiếp người.
Tuyết sương tóc MẸ bời bời 
Vẫn chưa ngơi được một đời lo toan. 
Nắng mưa MẸ gánh đầy tràn
 Vẫn chưa hết nỗi cơ hàn đói no. 
Người ta đi học i tờ 
MẸ dạy con học đắp bờ trồng khoai.
 Chẳng ưa bóc ngắn cắn dài.
 Chắt chiu gánh vác hai vai nụ cười.
 Mong chồng,con được bằng người.
 Tháng năm nhặt ánh trăng rơi dịu dàng.
 Nồng vôi cau thắm xóm làng.
 Lấm lem tay MẸ nhuộm vàng đời con.
 

Nguyễn Tất  Đình Vân
 

tin tức liên quan