Chùm thơ của Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:08 17/02/2018 Lượt xem: 551

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THƠ HOÀNG ĐẠI NHÂN - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
 
 

Chân dung tác giả
 
HẸN NGÀY MAI ANH NHÉ

Tết này anh không về
Em cũng không nghỉ phép
Nhưng mùa xuân vẫn đẹp
Dù chúng mình xa nhau

Tết này anh ở đâu
Để thiệp xuân em tới
Ơi cái tên biên giới
Rạo rực trong lòng em

Miền Tây em chưa quen
Việt Bắc em chưa tới
Nhưng nghĩ về biên giới
Em như thấy rất gần

Hoa đào nở mừng xuân
Hoa mai vàng đón Tết
Mùa xuân trên đất Việt
Bạt ngàn một màu xanh

Xuân này vẫn xa anh
Tận hai đầu thương nhớ
Cho dù trong cách trở
Vẫn ngàn lần yêu thương

Anh đang giữ biên cương
Cho rừng đào thắm nở
Yêu quê hương xứ sở 
Súng anh càng chắc tay


Mình tạm xa xuân này
Hẹn ngày mai anh nhé
Ngày mai trên quê mẹ
Đón anh về bên em.


TP.HCM 08/02/2018
Hoàng Đại Nhân
 

KHAO KHÁT LÀN GIÓ LẠNH

Ông trời nỡ sinh hai miền khác biệt
Dù cùng chung một mảnh đất thân thương
Nóng, lạnh, gió, mưa cũng rất khác thường
Nơi nắng cháy, nơi mùa đông băng giá

Bạn có bốn mùa để thơ miêu tả
Cung bậc yêu thương, thi vị theo mùa
Thu vừa tàn, lá vàng trải trang thơ
Lại đón heo may gió mùa đông bắc

Những cô gái được mùa khoe cái mặc
Đủ kiểu model xuôi ngược trên đường
Mặc đông về, dù cái lạnh thấu xương
Tay trong tay nên mùa đông vẫn ấm

Sài Gòn nơi tôi quanh năm nóng ẩm
Chỉ nắng - mưa, chia biệt giữa hai mùa
Bởi điều này nên trong mỗi câu thơ
Cứ khao khát thèm một làn gió lạnh

Giá như được nhờ hiển linh thần thánh
Hãy chia đều cái nóng, lạnh hai nơi
Bớt bão bùng, mưa gió cũng phân đôi
Chiều đông lạnh, bạn thêm nhiều hơi ấm.


Chiều cuối năm
Hoàng Đại Nhân

 

tin tức liên quan