Chùm thơ của Chu Công Dâu - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:14 22/02/2018 Lượt xem: 516
CHÙM THƠ CỦA CHU CÔNG DÂU - 
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
 

 
Chân dung tác giả

* * * * * * *






 
  LÍNH TRƯỜNG SƠN
THĂM BẢO TÀNG TRƯỜNG SƠN

 
Trong se se nắng nhẹ một chiều Đông
Chúng tôi đi tìm một thời kỷ niệm
Con đường xuyên rừng qua mưa bom bão đạn
Nỗi nhớ hiện về từng hiện vật ở nơi đây
 
Có gì ẩn mình trong mỗi sợi song mây
Chiếc áo giáp chống bom như một lời nhắc nhở
Vành tay lái vết sước làm vỡ nhựa
Cuộn dây thừng kéo xe suốt mùa mưa
 
Cán xẻng mòn binh trạm bạn nhớ chưa?
Mảnh vải dù một thời em đã khoác
Như chiếc cọc tiêu giữa một đêm tháng chạp
Rét run người vẫn đứng để xe qua
 
Anh lặng nhìn gỗ chống hầm chữ A
Chiếc đèn bão treo trước thanh tre ngáng
Hầm thông tin le lói chùm ánh sáng
Áo xanh lập lòe giọng nói thật là duyên
 
Năm mươi năm rồi nay như có phép tiên
Đồng đội cũ hiện rõ từng nét mặt
Binh trạm cũ ai còn , ai mất
Giọt nước mắt  nào đẫm ướt tấm ảnh kia
 
Thăm bảo tàng mà cứ ngỡ ở Trường Sơn
Cây xanh lá che căn hầm tư lệnh
Tên các anh hùng kín trên bia tưởng niệm
Những con người sống mãi với tuổi xanh
 
Người lính già đứng ngắm mãi bức tranh
Tôi bất chợt thấy ông trào nước mắt
Nắm tay tôi nói  nghẹn trong tiếng nấc:
Chỗ đèo này tám đồng đội hy sinh.
 
Về bảo tàng Trường Sơn thăm lại tuổi trẻ mình
Nhìn chiếc đèn gầm  nhớ đêm qua Tà Khống
Mỗi kỷ vật gợi một niềm xúc động
Ai từng qua Trường Sơn sẽ nhớ mãi Trường Sơn


30.12.2017
 
 

DƯỚI TƯỢNG ĐÀI TRƯỜNG SƠN
 
Hình như người ấy giống em
Hình như anh ấy khi đêm vượt đèo
Vầng trăng đầu núi trời treo
Xe đi trăng vẫn đi theo rọi đường
Hình như áo đất còn vương
Xe qua ánh mắt vẫn thường dõi theo
 
Những người một thuở tôi yêu
Hôm nay hóa tượng giữa chiều Trường Sơn


1 - 2018
Chu Công Dâu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan