chùm thơ 3 bài của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:25 20/04/2018 Lượt xem: 431
CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA HOÀNG VĂN KÍNH

VỀ GIỖ TỔ
 
Về Đền Hùng
Dâng hương ngày Giỗ Tổ
Nhớ nồi bánh chưng, nhớ mâm bánh dầy
Trời đất giao thoa
Con Lạc, cháu Hồng lên rừng xuống biển
Mở mang bờ cõi, dựng giang sơn
Lịch sử bốn ngàn năm còn đấy.
Lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng
Trào dâng cảm xúc
Tự hào con dân đất Việt
Chống giặc ngoại xâm, oằn mình chắn sóng
Đào mương chống hạn, ngăn lũ be bờ
Dựng cơ đồ từ hạt lúa, củ khoai
Để giang sơn muôn đời bền vững.
Vào điện Kính Thiên
Nhắc câu: Uống nươc nhớ nguồn
Đau đáu hai chữ Đồng bào
Dòng giống Âu Cơ cội nguồn kết nối
Còn một chốn để ta đi về.
 
 
 VIẾNG ĐỀN THÁI ÚY QUỐC CÔNG
 
Con vào đền viếng Thái úy Quốc Công
Thắp nén hương thơm tri ân liệt tướng
Con với Ông ở hai đầu thiên niên kỉ
Nhưng cùng mang dòng giống Lạc Hồng.
 
Ông là tướng bình Chiêm, dẹp Tống
Bằng giáo gươm và cả những vần thơ
Đền Tam Giang, hồn thơ Thần dậy sóng
Ngàn năm sau trống trận còn vang.
 
“ Nam quốc sơn hà, Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”
Lời sông núi nấu nung ý chí
Từng câu, từng chữ khắc trong tim.
 
Con ra trận trong hành trang người lính
Có bài thơ Thần giục bước chân đi
Súng chắc tay nhằm quân thù xốc tới
Dưới chân con là đất có chủ quyền.
 
Nước Nam mình qua bao phen giặc dã
Vẫn trường tồn cho đến hôm nay
Giang sơn này cha ông để lại
Có chúng con gìn giữ muôn đời.


QUA BẮC BIÊN*
 
Qua Bắc Biên thăm đền Thái úy
Vọng thơ  “Nam quốc”, nhớ tiền nhân…
Xã Tắc yên bề, tan bóng giặc
Sơn Hà muôn thủa vững ngàn năm.
 
*Đền thờ Thái úy Quốc công Lý Thường Kiêt nằm trên địa bàn Bắc Biên, thuộc Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội.
 

tin tức liên quan