Hồ Văn Chi Họa thơ Quang Chính Hà Nội
KHUYÊN BẠN!
(Ngũ độ thanh)
Vì đâu "chạm đáy nỗi đau" rồi
Bỗng phát ưu sầu khổ bạn tôi!
Buốt cả trường canh buồn chuyện nghĩa
Bầm xuyên mãn tuế hận duyên đời
Ai từng bội tín thôi dừng nghĩ
Nước mãi qua cầu để mặc trôi
Mệnh đã an bài lo chẳng thoát
Đừng nên níu giữ để thêm ngùi!
26/5/2018.
Hồ Văn Chi
Bài xướng:
CHẠM ĐÁY NỖI ĐAU
Cao tuổi nên ta phải nghỉ rồi
Nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng tôi
Thời gian đỏng đảnh sầu nhân thế
Tạo hóa trớ trêu hận lẽ đời
Đã chẳng quên đi bao tháng cuốn
Sao còn luyến tiếc những ngày trôi?
Thương mình bạc mệnh mà rơi lệ
Chạm đáy nỗi đau dạ ngậm ngùi.
Đêm 25/5/2018
Quang Chính