" Viết ở Nghĩa trang" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:22 10/08/2018 Lượt xem: 545
VIẾT Ở NGHĨA TRANG
 
Các anh từ tứ xứ về đây
Vẫn nghiêm trang đội ngũ thẳng hàng
Lấp lánh bia tên anh tỏa sáng
Lòng nhớ thương cháy đỏ tâm nhang
 
Các anh ơi ! Đồng đội ta ơi !
Non nước quê nay xanh thắm đất trời
"Nhớ kẻ trồng cây" cho quả đời đời
Các anh yên nghỉ tuổi mãi đôi mươi
 
Ta tự hào sử vàng chói lọi
Tổ Quốc vinh quang... Ngày thêm đổi mới
Cờ đỏ sao vàng... búa liềm phơi phới
Đường hướng ta đi Đảng - Bác dẫn đường
 
Chiến tranh xa dần... để lại nhớ thương
Biết bao thế hệ tim đau dạ xót
Nụ cười trẻ thơ ta nguôi dần bớt
Đón mùa mùa xuân hoa thơm trái ngọt
 
Cây lá xôn xao tiếng chim ca hót
Ru thiên thu các anh yên nghỉ
Hương ,hoa tôi tâm tình đồng chí
Nghĩa nặng sâu đồng đội thuở nào...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan