" Thơ và người" - Thơ Phạm Văn Việt - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:17 07/09/2018 Lượt xem: 427
THƠ VÀ NGƯỜI

Trước tiên thơ phải là Người
Cho nên thơ mới là đời nhân gian
Dù cho tác giả lo toan
Mượn hình, ẩn dụ, nói toàn đâu đâu
Nhìn tinh vẫn rõ sắc mầu
Không nhầm ai được, không cầu ai cho
Thơ không chỉ để trong kho
Muốn tồn tại phải gửi cho bạn bè
Dẫu bạn gần hay bạn xa
Bạn thân nhất hoặc thoáng qua tạm thời
Đọc thơ không chỉ để chơi
Lại càng không chỉ giết thời gian dư
Đáng khen hay đáng chê ư?
Tùy vào VĂN HÓA, tâm tư mỗi người
Đừng xem loáng thoáng rồi thôi
Đừng khen lấy lệ, đừng coi tầm thường
Khen hay chê vẫn là gương
Tác gia, độc giả ta lường soi chung
Khen xong chuyện - chẳng thật lòng
Chê không khéo - hại, chứ không lợi gì
Khen, chê đều phải nghĩ suy
Được lòng, được việc mới ghi được người!
PHẢI VẬY KHÔNG CÁC BẠN ƠI?!

 
05/9/2018
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan