" Chống giặc nội xâm - Đồng tâm ta chống" - Thơ Nguyễn Sơn Hải - Thạch Thất - Hà Nội - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:40 24/09/2018 Lượt xem: 484
CHỐNG GIẶC NỘI XÂM - ĐỒNG TÂM TA CHỐNG
 
         Nhân đọc bài thơ: “ Văn tế quan tham” của tác giả Hồ Như và bài “ Quan tặc” của tác giả Nguyễn việt Phát đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn - Đồng cảm cùng những vần thơ gọi là “vũ khí” mang chất thép trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực của các anh; Đồng thuận với “ Cuộc chiến chống giặc nội xâm của toàn Đảng, toàn Dân ta” – Cảm xúc nóng bỏng đã cho tôi tâm trạng để viết rằng:
 
Hỡi ôi !
       Tôi từng nghe "Táo "nói : 
" Giaù thì nó ghét - khó nó khinh.
Những ai thông minh - nó tìm cách diệt"(*)
Vậy thì... bàn Dân -ai đâu biết
Trình Ngọc Hoàng - xét xử sao đây 
Hỡi các Táo - năm nay
                           Lò Triều  ta còn nóng???
Để thiêu đươc Lim - Sến héo - tươi
Bởi các Táo trong Triều -
                               cũng có " tặc Quan"(**)
Cho nên !!! 
           Bài " Văn tế Quan tham'"-
                                              của '' Hồ Như "đã viết
Tôi nghe lời khẩn thiết -
                               Mong đất nước bình an
Của trăm triệu Dân Nam
                        Cùng chung lời văn kết.!
Nguyễn Sơn Hải - Thạch Thất - Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

------------------------------
* Táo trình "Gặp nhau cuối năm"
**Bài " Quan tặc" của tác giả Nguyễn việt Phát 

tin tức liên quan