Chùm thơ thứ 20 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 02:28 11/10/2018 Lượt xem: 441
CHÙM THƠ THỨ 20 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SNH
Hội viên Hội VHNT TS - ĐT: 01678851056


 ĐỌC THƠ QUAN TẶC

 
Đoc thơ quan tặc thấy hay hay
Xếp loại hàng tặc rất đủ đầy
Cẩu – Lâm – Cát – Đạo, thêm quan tặc
Hoạt động đêm ngày khắp đó đây
Dưới sông đêm tối, tàu hút cát
Trên rừng chúng nó chặt hạ cây
Công đường quan chức gây khó, dễ
Phong bao, tặc lưỡi ! Việc xong ngay
Đọc thơ anh Phát tôi mới thấy
Bọn “tặc” quá nhiều, thật là gay !
                                                       
                                                       (Tặng anh Phát)                     
                        
  TRONG NGỌC TRẮNG NGÀ
(Vịnh tranh Đông Hồ - cô gái hứng dừa)
 

Váy xòe rất rộng hứng dừa rơi !
Cây cao trái còn ở lưng trời
Khốn khổ chàng leo còn cao lắm
Lát nữa kia mà mới tới nơi !
 Hổn hển lời thơ chưa nói hết
Nghếch cổ ai nhìn trái dừa rơi
Váy kia đựng được bao nhiêu quả
Mà khéo vẽ hay nhất trần đời !
 
                                                      
                         
 
       ĐÁM CƯỚI CHUỘT
        (Vịnh bức tranh Đông Hồ)
 
Cũng xe, cũng lọng, cũng tán tán
Kẻ kèn, người trống rất vênh vang
Mũ áo - cân đai trông ra vẻ
Tẩu thuốc, kính râm rất đàng hoàng
Ra tuồng chú rể ta là chuột
Khoét ngách, đào hang khắp xóm làng
Lúa, ngô, khoai sắn ta vơ tất
Cậy ta là “ông” chuột giàu sang
Khốn khổ mấy cha khiêng xe hỷ
Bên trong bụng đói mắt hoe vàng
Ngắm tranh mà ngẫm người xưa ấy
Đời nghèo tác phẩm lại rất sang !
                                                      
                        
 
 HOA HẬU LÀM TIỀN
 ( Viết cho bản tin VOV trưa 10.9.2018)
 
 
Là Hoa thì giữ lấy hương
Là Hậu đừng đứng vào phường bán dâm ! 
Để rồi thiên hạ, bàn dân
Coi khinh nhan sắc như phân trâu, bò
Đẹp gì cái của trời cho
Xinh gì cái của kiếm đô – (làm tiền)
Tưởng rằng mình được lên tiên
Sống trong nhơ nhớp, ố hoen danh đời 
Lợi dụng sắc đẹp một thời
Vinh danh này nọ, của nơi thi người…
Một năm là mấy cuộc chơi
Mở ra nhiều quá, người người tranh đua
Để cho kẻ tiêu tiền “chùa”
Mang ra thâu tóm, bán mua, xả đời
Làm cho xã hội rối bời
Công an vào cuộc phanh phui trên đài…
Em chân ngắn, em chân dài
Thi nhau bán sắc, kiếm sài đô la 
Xấu thay là hậu, là hoa
Đem danh nhân phẩm bán ra thị trường
Tinh hoa sắc đẹp coi thường
Không bằng phân, rác ở phường, xã  ta.                                           
                                                         
                                                       15/9/2018                       
                        
 
ĐẮP LÒ
 
Để chống tham nhũng, tham ô
Đảng ta đã đắp cái lò rất hay
Toàn dân nhất trí vỗ tay
Phen này tham nhũng chúng mày thành tro
Thằng nhỏ cho đến thằng to
Chuỗi sâu đục khoét chắc lo run người
Củi khô cho đến củi tươi
Ăn tàn, phá hại đất trời không tha
Có thằng ăn tỷ đô la
Có thằng nuốt mấy héc ta đất vàng 
Biệt phủ mấy cái rất sang
Đồng hồ ba chín tỷ, đeo vàng đầy tay…
Phè phỡn khoe cái mặt dày
Nhóm kia, nhóm nọ ra tay hớt tiền
Làm cho xã hội đảo điên
Đói nghèo dân chịu triền miên tháng ngày
Nợ công kịch đỉnh rồi đây
Dân lo trả nợ chúng mày biết không
Đảng ta dốc sức đồng lòng
Đắp lò trừng trị, quyết không chịu lùi
Đốt cho tham nhũng chết thui
Nhân dân tin tưởng, mừng vui trong lòng                                         
                                                         
                                                       9/2018                       
                         
 

tin tức liên quan