" Gia đình tâm đức" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải - Hội viên hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 06:56 17/10/2018 Lượt xem: 432

THƠ CHO NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
GIA ĐÌNH TÂM ĐỨC
(Viết về Nữ chiến sỹ Trường Sơn Trần Thị Chung. Nhân bên thềm thời gian
kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, chị được vinh danh danh hiệu " Thương hiệu xuất sắc 3 miền") . 
 
Người ta ngoài tuổi sáu mươi
Một là trông cháu ,hai thời cháu chăm
Còn chị kiệt xuất chăm Dân
Hôm nay nhận giải " Doanh nhân 3 miền" 
Người ta cũng lắm bạc, tiền 
Nhưng chị hơn hẳn đức hiền - tâm sao (*)
Miền Trung lũ lụt chị vào 
Nhân dân đói khổ chị trao tặng quà 
Đồng đội nghèo khó , xiêu nhà
Tặng cho lợn giống để mà đi lên
Tặng nhà tình nghĩa xây liền
Đường bê tông hóa vào miền bản xa
Còn nhiều việc- chửa nói ra
Tấm lòng Anh, Chị bao la nghĩa tình 
Bởi Anh ,Chị là Cựu Binh 
Giàu Tâm , giàu Đức giàu tình Trường sơn
Hôm nay nhận giải Doanh nhân
Tấm lòng cao cả - Giai nhân Anh hùng

 
Nữ chiến sỹ Trường Sơn Trần Thị Chung
trong buổi lễ vinh danh " Thương hiệu xuất sắc 3 miền"


Nguyễn  Sơn Hải 
Hội viên hội VHNT Trường Sơn.

------------------------
(*) Ý nói Tâm, đức sáng như sao 

tin tức liên quan