Chùm thơ hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:33 20/10/2018 Lượt xem: 494

--------------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
CHỊ TÔI
 
Cái ngày pháo nổ... chị tôi
Bướm ong vấn vít ... thế rồi chia tay
Làm dâu tròn vạnh mười ngày
Chồng vào tiền tuyến mãi nay... chưa về
 
Chị ôm ...giữ trọn lời thề
Nhìn sao ... đêm lạnh ủ ê cõi lòng
Soi gương  mắt vẫn  sáng trong
Tóc mây năm tháng nhuộm phong sương đời
 
Hội quê vắng bóng chị tôi
Người người ríu rít vui tươi nói cười
Chị lau tấm ảnh chị ngồi
Đăm đăm nhìn phía chân trời xa xa
 
Trường Sơn mây gió la đà
Thoáng chồng đuổi giặc xông pha chiến trường
Nỗi lòng thêm nhớ thêm thương
Mỏi mòn đời chị, quê hương mong chờ
 
Dòng sông vẫn sóng xô bờ
Con thuyền lạc bến ngẩn ngơ giữa dòng
Heo may bạc áo nâu sồng
Chị tôi cặm cụi trên đồng lúa quê...
 
NHỚ  ANH
(Tặng vợ các anh hùng liệt sỹ)
 
Mưa rừng gió biển về đây
Đã nghe man mát cỏ cây đất  trời
Không về... đi mãi... anh ơi !
Để xuân em đã sang thời lạnh đông
.
 
Nắng mưa nhòa nhạt má hồng
Eo thon còng khọm , tóc bông mây trời
Ngày đêm mong mỏi đầy cơi
"Chính chuyên " nên nỗi ...chơi vơi... tháng ngày.
 
Dòng sông nắng cạn mưa đầy
Nhớ thương anh suốt tháng ngày hàng năm.
Bể dâu... chín khúc ruột tằm
Nửa chăn nửa chiếu ướt đằm lệ rơi
 
Anh đi biền biệt xa vời
Để về thống nhất đất trời vào xuân
Bài ca anh hát còn ngân
Non sông gấm vóc toàn dân mạnh giầu
 
Nhớ anh em khấn em cầu
"Người đi " siêu thoát, nỗi đau vợi dần
Vòng tay nhân ái toàn dân
Trên đường hạnh phúc bàn chân hòa bình.
 
KÝ ỨC CŨ CÀNG
(Tặng đồng đội Trường Sơn)
 
"Bên kia sông Đuống" Hoàng Cầm
"Diêu bông" ai để ướt đầm ... tháng năm ?
Tôi tìm bãi mía, nong tằm
Tiếng thoi dệt cửi, trăng nằm hát ru
 
Sen tàn cúc nở mùa thu
Đong đưa cánh võng bười đu đầu cành
Đường tơ con nhện mong manh
Nụ hôn duy nhất đã thành chia xa
 
Trường sơn cách biệt đôi ta
Anh nơi tìền tuyến bài ca quân hành
Ở nhà... cơm áo mong manh
Sớm khuya tần tảo đợi anh trở về
 
Mồ hôi , máu đỏ suối khe
Đêm ngày bom đạn lăm le... diết người.
Võng đôi khâm niệm bạn rồi
Đồng đội sướt mướt dưới trời mưa bom
 
Quê- em lộng bóng trăng tròn
Thay trai cày cuốc lật hòn đất chua
Nhặt gom hai vụ chiêm mùa
Thiếu cơm ... gạo vẫn gửi đưa chiến trường
 
Mong anh no đủ tiền phương
Diệt xong quân giặc xóm phường bình yên
Để ngày thống nhất hai miền
Anh về xây dựng nhân duyên chúng mình
 
Thời gian sao quá vô tình
Nắng mưa nhòa nhạt "trúc xinh " thuở nào
Thuyền em cặp bến chênh chao
Trường Sơn bom đạn thét gào tim anh
 
Thu nay mưa tạnh trời xanh
Gặp đàn trẻ học con anh, con nàng
Ríu ran chân bước về làng
Bâng khuâng ký ức  cũ càng  ngày xưa .
TIẾNG VE
 
Trường Sơn nghe một tiếng ve
Rưng rưng nỗi nhớ dội về quê hương
Đêm trăng dăng díu trên đường
Tóc em hương bưởi vấn vương ngõ làng...
 
Dân ca em hát vọng vang
Lúng la lúng liếng dưới hàng mi xanh
Nụ cười em hút hồn anh
Tiếng em nhỏ nhẹ ngọt lành dịu êm...
 
Trường Sơn mang nặng nỗi niềm
Biết bao cô gái tuổi em "vá đường"
Đôi mươi mười tám kiên cường
Xông pha trận tuyến chiến trường ngày đêm...
 
Bom rơi đạn réo nổ rền
Bao người đồng đội đi quên ngày về
Còn ôm nguyên vẹn lời thề
Cho non nước thắm miền quê xuân ngời...
 
Đỉnh đèo tăng võng chơi vơi
Tiếng ve gợi nhớ những lời mẹ ru
Núi xa lơ lửng "đèn dù" 
Nhớ quê hương ngày trung thu đèn lồng...
 
Giữa nơi rừng núi mênh mông
Tiếng ve sôi động cho lòng nhớ quê...
BÓNG MẸ
 
Mẹ ơi ! Vui ít buồn nhiều.
chòng chành mẹ gánh tím chiều ngày đông.
Xuân-Thu mưa nắng ruộng đồng.
Bát cơm manh áo ấm nồng nuôi con.
Xóm làng một mực lòng son.
Yêu thương hết mức chồng con của mình.
trăng gầy bóng mẹ lung linh.
Nếp nhà ấm áp,thanh bình quê hương...
Con đi một thuở chiến trường
Gian nan khói lửa càng thương mẹ nhiều
Mộng mơ mơ mộng bao điều
Con về phụng dưỡng sớm chiều mẹ cha...
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan