"Anh còn nằm đó" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:13 09/11/2018 Lượt xem: 393
ANH CÒN NẰM ĐÓ
(Tặng anh hùng liệt sỹ vô danh trên Trường Sơn)
 
 Vẫn nằm đó... Người chiến sỹ ... Vô danh.
Xương máu anh nhuộm núi rừng xanh ... Bất tử
Mãi ngàn năm vẫn sáng ngời trang sử
Tượng đài ghi công ơn nhớ đời đời !
 
Mùa xuân đã về non nước xanh tươi
Chiến tranh xa dần ,anh còn nằm lại
Núi rừng hồi sinh bao mùa hoa trái
Con suối ru anh dầu giãi nắng mưa.
 
Anh đã một thời tăng võng đu đưa
Sờn vai áo khoác cây súng thép
Theo ông cha tháng năm bước tiếp
 Để quê hương non nước hòa bình.
 
Dù bom đạn không quản hy sinh
Anh hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc
Để mùa xuân gấm hoa non nước
Để Hiền Lương thông suốt nhịp cầu...
 
Hòa bình đã đến từ lâu
Anh còn nằm đó nỗi đau để đời
Về đi mẹ đợi anh ơi !
Đồng đội mong mỏi tìm nơi anh nằm ?
 
Anh còn nằm đó bao năm???
Để cho mắt lá ướt đằm sương đêm !
Để cho con suối ru êm
Để cho nhân thế nỗi niềm nhớ thương...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan