Thơ dự thi LBTS của tác giả Tạ Bá Hận ( lần 3 )

Ngày đăng: 06:04 14/02/2015 Lượt xem: 556

 

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" 

Lần 3 của tác giả Tạ Bá Hận

 

 

GẶP BẠN

 

Ngả trời dẫu có bốn phương
Tìm nhau đâu ngại nẻo đường gần xa
Về đây có bạn có ta
Mối tình đồng chí thiết tha thuở nào

Tình trong tục ngữ ca dao
Tình trong lửa đạn máu đào mà ra
Mày tao vang rộn khắp nhà
Như thời còn ở rừng già Trường Sơn

Đời thường đến lắm thiệt hơn
Chen vai thích cánh đến sờn áo nhau
Về đây gác mọi ưu sầu
Lòng như trẻ mặc mái đầu trắng sương

Nhớ khi trai tráng cương thường
Thênh thang non nước bốn phương kết thành
Mũ tai bèo chiếc áo xanh
Niềm vui náo nức khúc hành quân xa

Bây giờ tuổi đã về già
Vẫn còn lưu bản tình ca sáng ngời
Trường sơn xẻ dọc một thời
Mãi còn đọng lại lòng người cựu binh .,.

 

 

                   

TIẾNG XƯA


"Kính viếng hương hồn liệt sỹ Biện xuân Đục "

 

Bây giờ mày ở nơi đâu?
Trường sơn hoang vắng thẳm sâu đại ngàn
Hè quê đương rộ nắng vàng
Mùa vui náo nức ven làng tre xanh

Chúng mình cùng một năm sinh
Giời cho hai đứa tính tình giống nhau
Sớm trưa chẳng nón đội đầu
Đồng không vẫn mải chăn trâu thả diều

Thời gian thoáng đã xế chiều
Lớp xưa nửa mái bao nhiêu vui buồn
Đèn khuya một chiếc mũ rơm
Bom rung dựng tóc còn thơm tiếng thày

Xóm thôn nay đã đổi thay
Mà mày da ngựa bọc thây chốn nào?
Nhớ lần bên góc chiến hào
Đêm đông lạnh giá áo bào phong phanh

Mày đi đương độ xuân xanh
Còn tao suốt dọc chiến tranh mới về
Bây giờ hè rộ miền quê
Mùa đương náo nức, chiều xê xích trời

Đêm nay ngồi ngắm sao vơi
Cuốc kêu lãng đãng sương rơi trắng đầu
Tiếng xưa gọi tiếng mai sau
Bâng khuâng ngọn gió chuyển màu rẽ ngang .,.

 

                ANH ĐI


"Kính viếng hương hồn các liệt sỹ vô danh nghĩa trang Trường Sơn "

 

 

 

Nắng rơi nghiêng nửa giọt hè
Tiếng ve đồng vọng lối về xa xăm
Tôi bâng khuâng giữa tháng năm
Tưởng từng khuôn mặt trăng rằm tươi son

Anh đi vì nước vì non
Vì vòm trời rộng vì con sông dài
Vì quê hương của ngày mai
Vì bao thế hệ tương lai sau này

Bồng bềnh lẻ bóng chim bay
Mênh mang đơn chiếc gió xoay cánh diều
Buồn vương liễu rủ trắng chiều
Trắng mồ liệt sỹ rộn điều tâm linh

Ơi người sâu đậm nghĩa tình
Bao năm nằm đó ẩn mình vô danh
Tôi xin thành kính tới anh
Nén nhang thơm để trời xanh chứng cùng .,.

 


                                   Tạ Bá Hận
                          Hội VHNT Bắc ninh

 

 

tin tức liên quan