LBTS - Hoàng Đình Thi

Ngày đăng: 05:49 15/03/2015 Lượt xem: 601

 DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

HOÀNG ĐÌNH THI

Chi Hội trưởng Hội Trường Sơn xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ  

ĐT: 01649294814 hoặc 02106583315

 

ĐƯỜNG VÀO

 

Đường vào đất đỏ như son.

Núi non rồi lại núi non trập trùng

Quân đi rừng lại xuyên rừng

Áo xanh sắc lá quyện cùng lá xanh

Cây giăng như lũy như thành

Mây bay trắng ngọn cỏ tranh đốm vàng

Cầu mây đôi nhịp vắt ngang

Thác tung bờm trắng giữa hàng đá nâu.

Trải bao mưa nắng dãi dầu.

Đất này vẫn giữ một mầu đỏ tươi

Nơi chưa có dấu chân người.

Hoa gì lại giống nụ cười của em

Quê nhà đang rộ thu chiêm.

Nhìn trăng lại nhớ lưỡi liềm mẹ đưa

Lối mòn năm ngoái năm xưa.

Đèo cao thấp thoáng trong mưa những người

Hôm nay đường mở rộng rồi.

Quân ta mườn mượt vượt đồi xe qua

Đường vào  dù có còn xa

Đã nghe tiếng súng gọi ta vọng về!

                                                                      

Tháng 4 năm 1968

 

 

TẶNG: Các chiến sỹ giải phóng

Đường Chín - Nam Lào

   

    Nam - Lào đường Chín ta ơi.

    Chào xuân bảy mốt mới qua rồi

    Xuân về nảy lộc đâm chồi.

    Thua đau Mỹ - ngụy ăn ngồi không yên

 

    Cho dù thần sấm con ma.

    Thất bại bọn chúng đâm ra làm liều

    Đường Chín sớm chiều sừng sững.

    Cùng Trường Sơn luôn thế đứng tiến công

    Cầu Sa Ky với Bản Đông.

    Chiến xa xác giặc chết trồng lên nhau

    Đánh cho Mỹ - ngụy gục đầu.

    Hoa Chăm pa  nở muôn màu đẹp thay

    Đường  Chín Quảng Trị hôm nay.

    Nghe theo tiếng gọi chuyển lay đất trời (1)

    Pháo binh trẻ  chúng ta ơi.

                     Hiệp đồng binh chủng tơi bời Mỹ thua.

    Miền Nam hai mùa đất nước.

    Vẫn ngày đêm rầm rập bước quân hành

    Tiến lên, Tiến mạnh, Tiến nhanh.

    Hạnh phúc độc lập ắt giành về ta

    Các anh vang mãi lời ca.

    Non song đất nước chan hòa niềm vui!...

   

Tháng 4 năm 1971

 

_______________________________

(1)  Tiếng gọi của Trung ương , của Tổng tư lệnh – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

 

 

Mừng Ngày Giải Phóng

 

 

Hoan hô anh giải phóng quân.

Làm nên Đại thắng mùa xuân lẫy lừng

Gian lao khổ hạnh đã từng.

Bên lưng cơm vắt mưa rừng Trường Sơn.

 

Núi cao vực thẳm suối sâu.

Sâu nào bằng chí, bằng câu căm thù

Xua tan bao đám mây mù.

Bình minh gọi sáng đồn thù tan thây

 

Bốn phương: Nam, Bắc, Đông, Tây.

Chung vui xum họp về đây kết đoàn (1)

Gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Trường Sơn vọng mãi (2) khúc ca anh hùng!.

 

Xuân 1975

 

                    _________________

(1) Khắp bốn phương người và cơ hoa tràn ngập về thành phố Sài Gòn mừng ngày giải phóng thống nhất đất nước.

- Sài Gòn: Nay là thành phố Hồ Chí Minh

(2) Các nước bạn anh em láng giềng.

 

 

 Tặng: các cô gái T.N.X.P

 Mở đường Trường Sơn

 

Bao đêm khuya khoắt, mắt em vẫn sáng như sao.

Bao cảnh bom rơi đạn nổ - hy sinh gian khổ coi thường

Bao năm em vẫn mở đường.

Cho xe thẳng tới chiến trường thắng to

 

Đường Trường Sơn của chúng ta.

Trị Thiên xốc tới Quảng Đà - Tây Nguyên

Chiến công vang khắp hai miền.

Góp công sức nhỏ nối liền giao thông

Những cô gái với tấm lòng.

Quyết vì độc lập nên không quản gì

Hai mùa mưa nắng gian nguy.

Người xe tấp nập ta đi trên đường

Chiến công về với quê hương.

Cùng nhau xây đắp tuyến đường nở hoa

Nối liền Nam Bắc vào ra.

Vui chung nhịp khúc bài ca quân hành.

 

Tháng 3 năm 1970

 

 

  TẶNG: Cựu nữ T.N.X.P

khi về với cuộc sống đời thường

 

Mưa xuân rải bụi đường làng.

Khen ai cấy lúa thẳng hang khéo tay

Yêu sao những cánh đồng này.

Dòng mương uốn lượn hàng cây đôi bờ

Bèo dâu xanh kín đồng xa.

Mưa xuân dải bụi phất cờ lúa lên

Xanh đồng dưới mượt đồng trên.

Bàn tay ai đó dịu hiều đảm đang

Đẹp như cây lúa đồng làng.

Vẫy chào cô gái giỏi giang quê mình

Giờ đây đất nước thanh bình

Chung tay xây đắp nghĩa tình quê hương.

                                                                        -H.Đ.T-

 

 

VIẾNG THĂM: Nghĩa trang Đồng Đội

 Nhân kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước

 

Các anh vẫn đứng thẳng hàng.

Ba lô quần áo gọn gàng như xưa

Vĩnh hằng giấc ngủ anh ơi.

Tiếng ru người mẹ những lời dịu êm

Đất nước thống nhất vững bền.

Bị thương anh vẫn xông lên diệt thù

Từ ấy bốn chục mùa thu.

Quê hương đất nước mây mù khói tan.

Trường học em bé râm ran.

Cụ già bên cháu nhà sàn chung vui.

                                                           -H.Đ.T-

 

  

 

CHIA TAY ĐỒNG ĐỘI

Giã từ Cam Lộ sáng nay

Buồn vui xin nhớ đắng cay đã từng

Nghìn trùng cách trở núi rừng

Xum vầy ta hẹn ngày mừng mai sau

Bẩy ngày chung sống bên nhau

Nam Giang xưa bắc nhịp cầu ta qua

Nhớ Tà Cơn - Nhớ Quảng Đà

Chơi Khe Sanh tưởng quê nhà đâu đây

Sáng nay trời đẹp quang mây

Cầm tay nhau những vơi đầy tình xưa

Đã từng dãi nắng dầm mưa

Đã từng ly rượu tiễn đưa mặn mà

Ra về ta lại nhớ ta

Nhớ khi (Phong) Nhã quê nhà Bình (An)

Nhớ khi (Long) thịnh tưởng lúc vinh (Nhàn)

Vui khi (Ánh) nguyệt (Tăng) ngàn bình minh

Ra về nặng nghĩa nặng tình

Đẹp lòng (Liêm) khiết đất mình ngàn xưa

(Thi) nhau sản xuất sớm trưa

Thâm canh năng xuất bốn mùa bội thu

Cho dù ngàn lớp mây mù

Tình ta sáng tựa trăng thu ngàn đời

Dù cho xa cách muôn nơi.

Ghi lòng tạc dạ những lời hôm nay

Rượu chanh uống ít mà say

Kim Sơn hương tỏa nhớ ngày chia ly

Xa nhau chẳng biết nói gì

Gọi là kỉ niệm, mình ghi đôi dòng!.

 

Can Lộ, tháng 10 năm 1975

 

 

 

 

           

tin tức liên quan