Cuộc trò chuyện của Chào Mào và Chim Sâu

Ngày đăng: 04:37 26/03/2015 Lượt xem: 1.262

    CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA CHÀO MÀO VÀ CHIM SÂU

                                                     Phạm Thành Long

 

       Vợ chồng Chào mào đang sinh sống bình yên trên một cây sấu trong Công viên Thủ Lệ  bỗng nhiên bị quấy rầy. Không hiểu từ đâu mà có tới cả chục gia đình chim Sâu, chim Sẻ kéo về đây. Chúng nhanh chóng tha rác về làm tổ ngay trên đầu nhà Chào Mào.

       Chào Mào chồng liền bay đến bên đôi vợ chồng chim Sâu, cất tiếng hỏi:

-         Này, các  cậu ở khu rừng nào mà kéo về đây đông như vậy?  Ở trên đó  bị cháy rừng à?

-         Không, bọn này là dân nội thành chính hiệu đấy. Thế anh không biết sự kiện động trời ở Thủ đô ta thật à?

-         Sự kiện gì vậy?

-         Trời ơi, sao anh lạc hậu thế. Người ta  đã chặt bỏ hàng trăm cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh mà anh không biết ư?

-         Thế vì sao họ lại chặt?

-         Làm sao em biết. Chỉ trong có mấy ngày người ta đã hạ sát hàng trăm cây hai bên đường phố cao lớn rợp bóng mát. Thế là họ phá luôn nhà của chúng em. Vì thế bọn em phải phiêu dạt đến đây làm hang xóm với anh.

-         Lạ nhỉ? Đang yên đang lành thế sao họ lại chặt cây nhỉ? Có phải là bọn “cây tặc” không?

-         Không. Họ là người của Công viên Cây xanh  thành phố hẳn hoi.

-         Thế ai cho phép?

-         Làm sao em biết. Chúng em chỉ kịp nghe người dân đi đường họ kháo nhau rằng, cái công ty này họ khéo làm dự án lắm. Đã là dự án là có tiền. Công ty  vỉa hè còn tài hơn nhiều. Một cái vỉa ở những phố chính được thay loại gạch lát như thay áo ấy. Họ nghĩ ra một loại gạch gì mới thì lập tức “thay áo” cho cái vỉa hè luôn, miễn biết là nó vừa được lát năm trước, còn đẹp nguyên… Nghe nói họ đang triển khai chặt hạ 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố Hà Nội đấy, anh ạ.

-         Ối trời! Có thật không?

-         Sao không thật. Họ còn họp báo họp biếc gì ấy chứ. Tất cả đều lên Dự án hết rồi. Chỉ chờ ngày là pheng cây thôi.

-         Chết mẹ. Thế thì tớ phải về thông báo ngay với cô vợ tớ thôi. Ngày mai chúng tớ phải đi thăm dò nơi ở dự phòng, kẻo có ngày họ lại chả thay cây xanh ở  Công viên Thủ Lệ này cũng nên.

-         Sao anh sợ bóng sợ gió thế. Công viên Thủ lệ này đẹp thế ai dám đụng vào mà anh sợ kia chứ?

-         Này, thế cậu chả vừa bảo  người dân đi đường họ  kháo nhau rằng: Các cơ quan của Hà Nội giỏi vẽ ra dự án để tiêu tiền lắm mà. Họ lại chả làm dự án thay cây xanh ở công viên Thủ Lệ thì có mà đi đứt nhà chúng tớ à?

Chim Sâu ngẩn ra ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

-         Ờ mà anh nghĩ phải đấy. Ở Hà Nội, không có chuyện gì là không thể vẽ ra dự án. Anh lo xa như thế là phải. 

tin tức liên quan