Thơ dự thi LBTS của tác giả Nguyễn Đức Chấn ( lần thứ 7 )

Ngày đăng: 10:10 02/04/2015 Lượt xem: 577

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

TƯỢNG ĐÀI CẢNG GIANH

 

Kính tặng hương hồn Liệt sĩ Hà Thị Định, quê Lâm Xuyên,

Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương(*).

 

 

 

Em là chị cả trong nhà

Tạm xa cha mẹ, em ra chiến trường

Tình riêng trong dạ chưa vương

Tuổi vừa mười tám dặm trường quản chi

 

Hy sinh gian khổ sá gì

Dù phai má phấn cũng vì nước non.

Cảng Gianh nắng sạm vẫn giòn

Xếp hàng đạn dược xe bon chiến trường,

 

Giữ gìn bảo quản quân lương

Để xe nhanh chuyển trên đường vào Nam;

Ngày đêm chẳng quản gian nan

Thi đua bốc xếp cho ngàn xe đi.

 

Chiến trường thắng giặc mỗi kỳ

Ghi công chiến sỹ quản gì hy sinh

Quảng Bình tuyến lửa Vĩnh Linh

Máy bay địch vẫn dập dình nơi nơi

 

Hoa Kỳ cố sức tiếp hơi

Cứu nguy quân ngụy rã rời chân tay

Dùng con “Ngáo Ộp”(1) rải dầy

Cảng Gianh, Nhật Lệ bom cày lung tung

 

Cứu hàng khói lửa mịt mùng

Mưa bom chẳng sợ cùng chung chiến hào

Quản chi nắng cháy, gió Lào

“Con Ma”, “Thần Sấm”(2) em nào sợ chi

 

Ào ào bom rơi tức thì

Máu đào tưới đất trên bờ Cảng Gianh.

Bông hoa mẹ Suốt một nhành

Tuổi xuân cô gái kết thành vườn hoa

 

Vườn hoa hương sắc đâm đà

Ghi công liệt sĩ quê nhà Hải Dương.

 

                                                  01/4/2015

                                           NĐC

-------------------------------------------------------

 

(*) Hà Thi Định, 18 tuổi, TNXP hy sinh cùng 17 nữ TNXP trong trận B52 giải thảm năm 1972 khi đang làm nhiệm tại Cảng Gianh.

(1) Tên gọi gán cho máy bay B52;

(2) Tên gọi một số máy bay chiến đấu của không quân Mỹ.

 

 

 

ĐƯỜNG VÀO CHIẾN DỊCH TRỊ-THIÊN

 

Kính tặng F363 PK Hải Phòng(*)

 

 

Từ nơi đất cảng Hải Phòng

Hành quân kéo pháo vào trong chiến trường

Dừng chân trên đất quê hương

Làng Sen quê Bác trên đường vào Nam

 

Đường dài vất vả gian nan

Làm theo lời Bác khó khăn chẳng nàn

Rời quê hương Bác Nam Đàn

Vĩnh Linh tuyến lửa ta dàn trận ra

 

Cam Lộ, Dốc Miếu, Đông Hà

Sư đoàn cao xạ “Sam”(**) ta sẵn sàng

Vươn sang Ái Tử, La Vang

Hiệp đồng chiến đấu chiến trường Trị - Thiên

 

Hòa cùng chiến thắng hai miền

“Con Ma”, “Thần Sấm” ta xiên tan tành

Trị - Thiên giải phóng càng nhanh

Hoa Kỳ dốc túi tan tành ra tro!

 

                                              01/4/2014

                                       NĐC

 

-----------------------------------------------------------

 

(*) Năm 1971, F363B vào chiến đấu tại chiến trường Vĩnh Linh, bắn rơi 27 máy bay Mỹ, tham gia chiến dịch Trị - Thiên;

(**) Tên lửa phòng không Sam 2.

 

Nguyễn Đức Chấn

Trung tá, nguyên phó CN kỹ thuật F 365 QC - PKKQ.

CCB hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương. 

 

 

tin tức liên quan