Thơ dự thi LBTS của tác giả Hoàng Đình Hồng ( Lần thứ ba )

Ngày đăng: 09:58 10/04/2015 Lượt xem: 595

 

Thơ dự thi " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

ĐÁ RU

 

 

 

Võng rêu đá ngủ ru rừng
Rù cây đoàn lính đã từng võng treo
Mai đi lội suối vượt đèo
Đá thương tiến bước quân reo sóng thần
Tai mèo tỉnh gót bước chân
Gọi đêm giấc ngủ đã thân chín đồi
Trĩu cành quả rụng hứng trời
Nhớ đêm võng hát à ơi chiến trường
Đá cùng lính trận tiền phương
Ghè lưng đỡ đạn vết thương chia cùng
Ba mươi mồng một về rừng
Tháng tư tổ chức ăn mừng chiến công
Trẻ giờ bắt trước đời ông
Mài gươm luyện súng bõ công sinh thành
Vui buồn kể chuyện chiến trranh
Trường Sơn rừng núi đá thành lời ru.
 

 

 

 LẶNG THẦM

 


Biết bao cô gái tuổi xuân
Gia tài trinh bạch mộ phần khói hương
Em gieo hạt đỏ chiến trường
Cánh đồng xưa ấy vẽ đường đang đi
Chiều buồn gió đứng thầm thì
Anh ao ước gửi những gì hồn em
Trời đang như cảnh mưa đêm
Còn đâu mà nói vườn trên ao nhà
Buồn buồn nước lã đi qua
Trộn gom nước mắt mẹ cha sinh thành
Tưới lên Tổ Quốc mầu xanh
Muôn năm dân tộc có tranh anh hùng
Giếng tròn ta đã soi chung
Thương em đã dấu một vùng hương yêu
Hai tay đồng đội vịn chiều
Vịn Trường Sơn để nói điều hôm nay
Ngẩng đầu mây bạc đang bay
Lời đang định nói trạm tay em rồi
Run run nhang khói bồi hồi
Lòng như ghì chặt thơ đời bên em...

 


          10/4/2015
 

Hoàng Đình Hồng

Chi Hội CCB Đại tự. Thanh Khương. Thuận thành. Bắc Ninh.
Email : 
hoangdinhhong1@gmail.com
ĐT : 0944394215.

 

 

tin tức liên quan