Dự thi LBTS - Hồ Văn Dư

Ngày đăng: 08:50 11/04/2015 Lượt xem: 599

Dự thi LBTS - Hồ Văn Dư

 

KÝ ỨC TUỔI XUÂN

                                          Hồ Văn Dư (Hà Nội)

Sang xuân mười tám tuổi tròn

Anh đi bộ đội nước non đang cần

Sức xuân hòa với mùa xuân

Ra đi đánh giặc đâu cần lợi danh

Hành quân dưới tiết nắng hanh

Bụi hồng đất đỏ bám vành mi thưa

Chiều về trời đổ cơn mưa

Mắc nhanh tăng võng đủ vừa che thân

Trường sơn một dải trú quân

Rừng xanh che chở đỡ phần máu sương

Trên đường ra tới chiến trường

Ở đâu cũng gặp tình thương đồng bào

Làm người chiến sỹ gian lao

Mồ hôi luôn chảy máu đào đã rơi

Đồng đội ơi! Đồng đội ơi!

Bom tan lại vẫn đoàn người hành quân

Vượt đèo xuống dốc Cẩm Vân

Tên em ai đặt mộ phần ở đâu

Trong này không có mưa ngâu

Chỉ còn nắng lửa, mưa sầu trái tim

Bên đường sót mấy nhành sim

Nở bông hoa tím đón tìm người thân

Cẩm Vân đang độ thanh xuân

Hy sinh cao cả đoàn quân tự  hào

Nghiêng mình ngả mũ vẩy chào

 Em nằm lại , các anh vào tuyến trong

Khe xanh Quảng Trị dân mong

Sê pôn- nước bạn đằng trong đang cần

Quân đi dưới ánh trăng ngân

Tiếng chim còn khổ “xa gần đồi bên”

Bầu trời quạ sắt săn đêm

Thằng A ba bẩy bắn rền trên cao

O vê lồng lộn bổ nhào

Mi thả pháo sáng, quân ta rõ đường

Quân đi khắp mọi chiến trường

Giao liên lính trạm đưa đường có em

Tinh mơ – chiều xuống – trăng lên

Dáng gầy em bước đá mềm dưới chân

Hy sinh chọn tuổi thanh xuân

Da vàng tóc rụng có mần chi đâu

 Chiến tranh  dẫu có dài lâu

Đánh cho hết giặc để đầu lại xanh

Bây giờ em tiễn các anh

Ta cùng vào trận quân hành ta đi…!

 

 

KHÁT TÌNH

Khát tình thì em lên chùa

Tìm sư xin chút tình thừa của sư

Em về em ốm tương tư

Ốm năn ốm nóc nhớ sư chọc đầu

Ngay xưa chỉ một thị màu

Thời nay ối kẻ giống mầu thích sư

Thiên hạ cười bảo em hư

Em rằng nhiều ả còn hư hơn nhiều

Chiều tà bóng ngả cô liêu

Tình duyên chắc chở lắm điều thị phi

Lỡ nàng chân bước ra đi

Lên chùa thầy giải từ bi hết sầu

 

 

Mất anh

 

Em mất anh một chiều thu

Trời thu u ám mây mù dăng dăng

Chữ tình dang dở trăm năm

Nay đã tan mộng anh nằm nơi đâu

Để em đơn lẻ dạ sầu

                                                                                                        Đến nay chưa hết nỗi đau trên trần

Nhớ xưa những buổi trăng rằm

Đôi ta hò hẹn bên đầm hoa sen

Nhớ chiều lắng xuống chân đê

Hoàng hôn tím đỏ làng quê thanh bình

Nhớ xuân nhớ hội thôn đình

Nhớ thời binh lửa chúng mình đã qua

Anh vào trận mạc xông pha

Hậu phương em đảm việc nhà việc công

Giữa đông tay bế tay bồng

Sinh con đầu lòng lại vắng bóng anh

Năm canh đau đáu năm canh

Mẹ ru con ngủ an lành mẹ vui

Đắng cay no đói ngọt bùi

Năm năm tháng tháng ngậm ngùi nhớ anh

Biết mình cả nghĩ mong manh

Màn đêm buông xuống bóng anh lại về

Thăm làng thăm xóm thăm quê

Thăm đầm sen nở trăng hè ngày xưa

Gặp nhau chỉ ở trong mơ

Năm năm tháng tháng vẫn chờ đợi anh

Đông tàn rồi đến xuân xanh

Còn con nhiều cháu kính anh phụng thờ

Thương anh viết mấy vần thơ

Thay dòng lệ cạn hết mơ gặp mình.

 

                                                         Tặng những người vợ liệt sĩ              

 

___________________________________

 Hồ Văn Dư, (BT 16 – Trường Sơn) 284 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 01698201893

 

tin tức liên quan