Dự thi LBTS Đặng Thanh Nghị

Ngày đăng: 02:07 19/04/2015 Lượt xem: 525

Dự thi LBTS Đặng Thanh Nghị

Xe và trăng

 

 

Xe ta vượt núi băng rừng

Trăng khuya như cũng ý chừng muốn theo

Khi xe leo dốc...trăng treo

Khi xe qua vực trăng nheo mắt nhìn

Xe quan những bãi bom mìn

Vừng trăng soi tỏ như in lối mòn

Không pha xe vẫn bon bon

Quân thù đâu hiểu ta còn đèn trăng

Càng gian khổ sức càng tăng

Trường Sơn, xe đạn, xe trăng diệt thù

 

Cái giếng ở Tây Nguyên

 

 

Giếng đào bên gốc Cơ-nia

Bóng ngả buổi sớm tròn về chiều hôm

Giếng đào bên gốc chôm chôm

Bốn mùa nước biếc, hương thơm tràn chề

Người Ba-na ở xa về

Trên vài vác nước bằng tre a vàu

Người E-đê đôi nậm bầu

Đòn tre kĩu kịt hai đầu nhấp nhô

Vây quanh mấy gái Pô-cô

Dùng gầu múc nước cười đùa nùi ngân

Dừng chân anh giải phóng quân

Bi-đông đầy nước hành quân tối ngày

 

Truyện ngày xưa: giếng nước này!

Tình sâu ai khoét, nghĩa dầy ai xây?

Tay nâng gầu nước lung lay.

Nhấp nhô có biển… ô hay cả trời

Cả gương soi rõ mặt người

Cả hương ngòn ngọt vị đời truyền xa

Đêm về đáy giếng sao sa

Khi bình minh dậy lúng la mặt trời

Cho dù đất lở, cát bồi

Vẫn nguyên mạch lọc truyền đời long lanh.

Ngày hè nắng cháy cành xanh.

Êm êm dòng nước mát lành người ơi.

Đêm đông sương dáng, tuyết rơi

Lạ chưa nước ấm lòng người thiết tha.

Phải hơi ấm mẹ cho ta!

Hay hương lòng đất tỏa ra cho đời?

Trường Sơn nắng lửa mưa rơi

Giếng là một chiếc gương soi nhân tình.

 

Ở Rừng

 

 

Ở rừng mọi vật đều hiền

Từ đôi chim khách làm duyên trên cành

Từ con suối nhuộm ánh trăng

Từ hàng cây chặn chiến tranh bên ngoài

Bình yên hưởng một đêm dài

Ngày mai sống lại trên vai khắp miền

Võng cong như mảnh trăng liềm

Mái tăng làm một trời riêng gió trào

Chuyện rôm rả tự khi nào

Chuyện quê ngoài ấy đi vào tận đây

Rừng vui thả gió hây hây

Ánh trăng vui rẽ lá cây thắp đèn

Suối vui róc rách tiếng kèn

Chim vui góp chuyện làm quen với mình

Đọc chung một lá thư tình

Bạn vui lan cả sang mình cũng vui

Cơm lam nguyên vị nứa tươi

Xiên măng rừng nướng dậy mùi hăng hăng

Tiếng cười rung mãi ánh trăng

Mắt nhìn dõi ánh sao băng khắp rừng

Nứa rừng gõ nhịp tơ rưng

Nghe mênh mang nhớ quá chừng quê hương

Nhìn cây ven suối soi gương

Nhớ sao cái lúc người thương gội đầu.

 

Tháng ba Tây Nguyên

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Tây Nguyên

 

 

Tháng ba dấu mốc vàng son

Đã chia tay cứ muốn còn mãi đây

Ất Mùi xuân mới ngất ngây

Mang bao kỷ niệm đong đầy tháng ba

Trung Phần rừng núi bao la

Danh lam kỳ thú: nóc nhà Đông Dương

Nơi đây một thuở chiến trường

Tháng ba Ất Mão thắm chương sử hồng

Bất ngờ ta tổng tấn công

Buôn Mê Thuật nổi tiếng cồng Tây Nguyên

Sư 23 Ngụy lật thuyền

Quân ta giải phóng khắp miền Trường Sơn

Trút lên đầu giặc căm hờn

Trường Sơn xẻ dọc không sờn chí ta

Dịu dàng em gái Ba Na

Tặng anh giải phóng món qùa thân thương

Em là cô gái tiền phương

Vai áo bạc quàng súng trường: tháng ba

Tây Nguyên giờ đã về ta

Niềm vui cuộc sống đang đà hồi sinh

Con ong làm mật tỏ tình

Con voi hút nước dập dình dòng sông

Em đi đặt bẫy cài chông

Mẹ cha sớm sớm ra đồng phóng lao

Đưa Tây Nguyên tới tầm cao

Tháng ba đã mãi đi vào sử xanh.

 

 Hoàng Liêm – Hoàng Sa; Trường Sơn – Trường Sa

 

 

Nước non có núi Hoàng Liên

Nhớ về chiến thắng Điện Biên năm nào

Quản chi vực thẳm, đèo cao

Sức người pháo phải kéo vào kéo ra

 

Hoàng Liên rực rỡ màu hoa

Cánh rừng Đại Tướng mượt mà nơi đây

Làm cho bè bạn ngất ngây

Năm châu ngưỡng mộ tràn đầy niềm tin

 

Mẹ Âu Cơ dõi mắt nhìn

Hướng biển Đông mẹ kiếm tìm đảo xa

Hoàng Liên gửi tới Hoàng Sa

Chồng con của mẹ mở ra đảo này

 

Cát vàng lấp lánh đêm ngày

Đội quân Bắc Hải trồng cây chủ quyền

Hoàng Sa gửi tới Hoàng Liên

Anh em ruột thịt chí bền nào hơn

 

Nước non có núi Trường Sơn

Dãy dài dằng dặc, gió vờn mây bay

Trường Sơn nhớ lại những ngày

Làm cho quân giặc hồn bay phách rời

 

 

Trường Sơn nắng lửa mưa rơi

Đoàn quân xẻ dọc núi đồi mà đi

Thần tốc, thần tốc" diệu kì

Tấm lòng miền Bắc cũng vì miền Nam

 

Nước non ca khúc khải hoàn

Trường Sơn còn đó dấu bàn chân in

Mẹ Âu cơ dõi mắt nhìn

Hướng biển Đông mẹ kiếm tìm đảo xa

 

Trường Sơn gửi tới Trường Sa

Chồng con của mẹ mở ra đảo này

Gạc Ma nhớ lại cái ngày

Sáu tư chiến sĩ nắm tay căm hờn

 

Trường Sa gửi tới Trường Sơn

Quyết tâm tranh đấu không sờn chí ta

Đất liền biển đảo là nhà

Vẫn luôn vang mãi bài ca chủ quyền.

 

Đặng Thanh Nghị - Bộ đội  TS (người khiếm thị)

ĐC: Vũ Lăng – Tiền Hải – Thái Bình

ĐT: 01644764532

 

 

tin tức liên quan